Trên Twitter cá nhân ngày 12-7, cựu Tổng thống Bill Clinton chia sẻ: “Biết ơn 25 năm quan hệ đối tác - hợp tác cùng hướng tới hòa bình, thịnh vượng và an ninh - ở Việt Nam và Đông Nam Á và tri ân tới tất cả những người đã hỗ trợ cho điều này”.
Đầu tháng 3 vừa qua, Mỹ đã có động thái tăng cường thêm lệnh cấm vận Cuba khi thông báo lần đầu tiên áp dụng một phần Điều 3 của Luật Helms-Burtun, nhưng sẽ trì hoãn thêm 30 ngày (tính từ ngày 19-3 tới, sau khi đợt hoãn thi hành 45 ngày hiện tại kết thúc), đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng toàn phần sau thời hạn trên đối với điều khoản thù địch này.
Trong chiến dịch tranh cử của ông Bill Clinton năm 1992, một phụ nữ tên là Genifer Flowers đã tung ra những cuộn băng ghi âm các cuộc điện thoại với ông Clinton mà cô ta cho là có liên quan đến “quan hệ tình ái” giữa hai người. Khi đó, bà Hillary Clinton đã ra sức bênh vực chồng, lãnh đạo những phụ tá, nhà vận động ủng hộ gia đình Clinton để đưa ra những luận điểm, luận cứ bác bỏ cáo buộc của cô Flowers và sự công kích của những kẻ đối đầu với ông Clinton.
Khác với cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra hôm 26/9 tại New York thu hút tới 84 triệu cử tri quan tâm, cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ diễn ra (sáng 10/10 giờ Việt Nam) theo hình thức gặp gỡ cử tri lại đi vào lịch sử bằng cuộc tranh luận không đề cập nhiều tới những chính sách liên quan đến tương lai quốc gia, mà thay vào đó là những bê bối cá nhân.
Trong 3 ngày từ 9 đến 12-6 vừa qua, kỳ họp thường niên lần thứ 63 của tổ chức Bilderberg Group quy tụ những nhân vật nổi tiếng ở châu Âu và Bắc Mỹ, đã diễn ra tại tòa khách sạn 5 sao Taschenbergpalais ở thành phố Dresden, thủ phủ bang Saxony phía đông nước Đức.
“Muhammad Ali là người vĩ đại nhất”, là võ sĩ quyền anh “vĩ đại nhất mọi thời đại” (GOAT), “Một người vĩ đại đích thực”,… Rất nhiều những câu tụng ca như thế đã tràn ngập không chỉ trên mặt báo mà trên rất nhiều diễn đàn xã hội trên Internet để bày tỏ tiếc thương một huyền thoại đích thực của thể thao thế giới – Muhammed Ali đã vĩnh viễn ra đi hôm thứ Sáu ngày 3-6-2016 ở tuổi 74, sau một thời gian dài chống chọi bệnh Parkinson.
Mỗi khi các nguyên thủ quốc gia công du nước ngoài thì an ninh xung quanh họ, từ di chuyển, làm việc đến ăn nghỉ, đều được thắt chặt nghiêm ngặt để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, nhiều sự cố vẫn xảy ra không ngờ. AP mới đây cho hay.