Hỏi: Trước khi bố tôi mất, đã tặng hết tài sản của mình cho mẹ tôi. Vậy xin Quý Báo cho biết, mẹ tôi có phải chia di sản thừa kế phần tài sản bố tôi đã tặng cho mẹ tôi trước khi mất không? (Thùy Tiên, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
Tôi gặp lại Jimmy sáu tuần sau cuộc hôn nhân của anh ấy - ở nhà xác. Anh không phải là một xác chết lành lặn. Khi anh đang băng qua đường Parklane ở một nơi vắng vẻ vào buổi tối thì một chiếc ô tô chắc là nặng đã chèn qua người anh. Thủ phạm gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Cái chết của ông trùm Jeffrey Epstein trong khi bị giam giữ vào tháng 8-2019 khiến dư luận Mỹ và thế giới phải sững sờ. Jeffrey Epstein, tỷ phú, doanh nhân, nhà đầu tư, đối tượng buôn người là một người quyền lực nhất trong thế giới ngầm ở Mỹ. Khách hàng của hắn là những chính khách, doanh nhân, người nổi tiếng mà ai ai cũng biết tên. Trong khi công luận đang hồi hộp chờ đợi ngày Epstein bị đưa ra vành móng ngựa thì hắn chết vì treo cổ.
Thân chủ hứa thưởng 35% giá trị căn nhà nếu đòi thành công. Nhưng sau khi đòi được nhà, thân chủ “quên” lời hứa nên luật gia đã kiện ra tòa đòi 113 tỷ đồng.
Ông Lâm Dương Quốc Việt bị bị Văn Phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP Đà Lạt từ chối thực hiện việc thừa kế tài sản với lý do thửa đất này đã vi phạm trật tự xây dựng, chưa khắc phục phần công trình vi phạm.
Tỷ phú Bill Gates trước đây từng cho biết rằng 3 người con của ông sẽ chỉ được thừa kế 10 triệu USD mỗi người, và phần còn lại của tài sản khổng lồ của ông sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.
Căn cứ vào kết quả quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy, việc bà Viễn khai tử bố mẹ chồng là cụ Đỗ Văn Hợp và cụ Nguyễn Thị An khi hai cụ đang còn sống để sang tên “sổ đỏ” là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Sau hai ngày xét xử, ngày 13-11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên huỷ toàn bộ bản án xét xử Trần Hữu Kiển (37 tuổi, luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre) 12 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, giao hồ sơ cho VKSND tỉnh Bến Tre để điều tra lại.
Bộ phim lãng mạn, hài hước của đạo diễn trẻ Hoàng Duy mang tên "Qúy cô thừa kế" dự kiến ra rạp vào ngày 19-10 tới kể về câu chuyện dở khóc dở cười của cặp chị em hơn nhau 6 tuổi Ngân Khánh và Song Luân.
Giờ này sao chưa thấy đứa nào mò về?...” - bà Thuấn sốt ruột, lật đật chạy ra chạy vào, vừa lấy khăn tay chấm nước mắt vừa ngóng ra ngõ. Trên giường, ông Thuấn người nhỏ thó, cặp mắt nhắm nghiền, nằm ngửa, mê man, hai tay chắp trên bụng. Lâu lâu, ông khẽ cựa mình, thở khó nhọc, thì thào: “Dũng à… Dũng về chưa, con?...”.
Khi gửi số tiền lớn, nhân viên ngân hàng thấy bất thường nên đã cảnh báo chị T. nhưng chị nhất quyết vẫn gửi tiền tỷ cho người tình đang chờ thừa kế có tên Lambert Green...