Sau khi ăn nhậu, các đối tượng bàn bạc thống nhất đi thuê phòng hát karaoke để sử dụng ma túy. Các đối tượng liên hệ đặt phòng hát tại quán karaoke Thảo Vy tại phường Tây Lộc (quận Phú Xuân, TP Huế) và gọi xe taxi đến quán karaoke.
Lực lượng CSGT đã có mặt tại các điểm "Tiếp sức mùa thi" để thăm hỏi động viên, hỗ trợ các nhu yếu phẩm như: nước uống, các loại văn phòng phẩm... cũng như phân công cán bộ hỗ trợ thí sinh, người nhà tại tuyến, địa bàn phụ trách.
Do bực tức bị nhóm anh Quốc đánh nên Lê Hữu Tiến (SN 1998, trú thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chạy về phòng trọ đem theo 1 cây kiếm, có lưỡi dài 75cm quay trở lại trả đũa. Hậu quả khiến anh Quốc tử vong...
Chỉ sau 5 ngày tuyên truyền, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vận động 12 người dân tự nguyện giao nộp, gồm: 6 súng tự chế, 1 súng quân dụng, hơn 450 viên đạn các loại, 1 quả đạn M175 , 36 dao, kiếm, mã tấu tự chế, 2 bình xịt hơi cay.
Đối tượng Nguyễn Quốc Huy đã sử dụng tài khoản Facebook có đại diện là cán bộ Công an để đăng tải các bài viết vào Facebook có tên “Bướm đêm thành phố Huế”. Tại đây, Nguyễn Quốc Huy đã để lại một số bình luận giả mạo, sai sự thật.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều diện tích rừng phòng hộ (RPH) đầu nguồn thủy điện Hương Điền, thuộc địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị “lâm tặc” đốn hạ. Điều đáng nói, khu vực rừng bị tàn phá nằm cách không xa Trạm kiểm tra liên ngành bảo vệ rừng (BVR) thị xã Hương Trà khiến người dân địa phương và dư luận đặt nhiều vấn đề nghi ngờ…
Mưa lớn đã khiến nhiều diện tích lúa vụ Đông-Xuân của bà con nông dân ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngã đổ. Trong đó, địa bàn huyện Phú Vang có hơn 3.995 ha, huyện Phong Điền hơn 1.972 ha, thị xã Hương Thủy có hơn 1.622 ha, thị xã Hương Trà hơn 937ha…
Do ảnh hưởng của El Nino, nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng với nhiệt độ cao, đặc biệt những ngày gần đây nhiệt độ luôn giao động từ 37 đến hơn 40 độ C đã khiến hàng trăm ha lúa và hoa màu, cây lạc của người dân ở Thừa Thiên- Huế bị chết khô vì thiếu nước.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ nên nhiều năm qua, em Trần Thị Thảo Nguyên (sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Khoa học Huế) đã trở thành trụ cột và là chỗ dựa vững chắc cho các em nhỏ. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng 3 chị em Nguyên vẫn nghị lực học tập để nuôi dưỡng ước mơ của mình.
Vào tối 22-4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế xuất hiện mưa đá kéo dài từ 20 đến 30 phút. Trong đó, có nhiều địa phương phải hứng chịu mưa đá với kích cỡ từ 2 đến 4 cm.
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân sinh sống ở vùng hạ du thủy điện Hương Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) hoang mang, lo lắng với tin đồn thân đập thủy điện này bị rò rỉ nước, sau khi có liên tiếp các trận động đất xảy ra trên địa bàn. Thực, hư như thế nào?...
Chiều 2/6, ông Mai Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) xác nhận thông tin người dân ở địa phương vừa cứu sống một bé gái sơ sinh khoảng 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trong khu vực rừng tràm ở thôn La Khê Bãi.
Chiều 26/5, tin từ Ban quản lý Dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Liên danh tư vấn JOT (Nhật Bản), Liên danh Nhà thầu MES-DPS-CIENCO1 tiến hành chuyển tuyến đường sắt sang khai thác trên tuyến cầu đường sắt Sông Bồ mới.
Trên sông Bồ, đoạn qua địa bàn thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, “cát tặc” ngang nhiên tổ chức hút cát như chỗ không người, gây ô nhiễm môi trường, làm sạt lở hàng chục hécta hoa màu của người dân.
Đã nhiều năm qua, những người mẹ này cần mẫn chở gạo vượt phá Tam Giang để bán cho ngư dân đi biển. Nhọc nhằn, vất vả; thậm chí có lúc phải đánh đổi bằng cả sinh mạng, song họ vẫn bám níu lấy “nghề” để mưu sinh, “đổi” chữ cho con...
Ngoài lớp học xóa mù chữ cho người dân vạn đò lên tái định cư ở Hương Hồ, suốt 12 năm qua, thầy Trai còn tổ chức dạy nhiều lớp học xóa mù miễn phí cho người lớn tuổi ở các khu tái định cư khác, như: Bình Thành, Hồng Tiến...