#thị xã Hương Thủy

Tìm được 14 kết quả

Bao giờ hết cảnh sống chung với hàng chục cơ sở phế liệu?

Bao giờ hết cảnh sống chung với hàng chục cơ sở phế liệu?

Hàng chục cơ sở kinh doanh, tái chế phế liệu ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế hiện hữu trong khu dân cư nhiều năm nay đã gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ rất cao, nhất là những ngày hè cao điểm của nắng nóng. Tuy nhiên, đến nay, việc di dời các cơ sở này đến khu vực quy hoạch vẫn chưa thể thực hiện.

Va chạm với xe bồn chở bêtông, cô gái tử vong tại chỗ

Va chạm với xe bồn chở bêtông, cô gái tử vong tại chỗ

Khi đến đoạn Km838 + 800 QL1A thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên-Huế), xe bồn chở bê tông xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 75G1- 02336 do chị Nguyễn Thị Bích Thảo điều khiển đi phía trước cùng chiều. Hậu quả, chị Thảo chết tại chỗ.

Chặn xe taxi, bắt hành khách tàng trữ ma túy

Chặn xe taxi, bắt hành khách tàng trữ ma túy

Trước số nhà 588 đường Bùi Thị Xuân (phường Thủy Biều, TP Huế, Thừa Thiên - Huế), Công an phường Thủy Biều đã chặn xe taxi, bắt quả tang Dương Văn Tùng Anh đang tàng trữ 10 viên nén màu cam và 2 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng, đều là ma túy tổng hợp.

Người dân viết thư cảm ơn Cảnh sát chữa cháy

Người dân viết thư cảm ơn Cảnh sát chữa cháy

Chiều 7-8, Thượng tá Phan Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của 5 hộ dân sống tại tổ 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy về sự việc lực lượng đơn vị kịp thời dập tắt đám cháy rừng tràm, không để lửa lan cháy nhà dân.


Người thầy giáo “giữ lửa” cho làng rèn 500 năm tuổi

Người thầy giáo “giữ lửa” cho làng rèn 500 năm tuổi

Vốn theo nghiệp dạy chữ nhưng bằng niềm đam mê, nhiều năm qua thầy giáo Huỳnh Thế Tiến (47 tuổi, sống ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên -Huế) đã nỗ lực “giữ lửa” nghề rèn truyền thống làng Vực do cha ông để lại.
Xin đểu không được, đốt 3ha rừng

Xin đểu không được, đốt 3ha rừng

Phương đã gọi điện đe dọa đốt cháy rừng của ông Tảo để “xin” 20 triệu đồng. Không thấy ông Tảo đưa tiền, Phương cùng Vũ và Thắng đã nhẫn tâm đốt cháy hơn 3ha rừng keo tràm của ông Tảo.
Đôi vợ chồng nghèo vượt khó ‘nuôi chữ’ cho 5 người con

Đôi vợ chồng nghèo vượt khó ‘nuôi chữ’ cho 5 người con

Lên xã miền núi Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), chúng tôi được bà con ở đây giới thiệu đến gặp vợ ông Nguyễn Văn Bi (53 tuổi, ở thôn Lương Miêu), hộ gia đình thoát nghèo bằng trồng rừng, để nuôi dạy 5 người con ăn học thành tài.
Chuyện chưa kể về nữ anh hùng biệt động bị giặc chôn sống

Chuyện chưa kể về nữ anh hùng biệt động bị giặc chôn sống

Với bản lĩnh và mưu trí, Nguyễn Thị Lài đã trở thành nữ biệt động thành nổi tiếng với những trận đánh xuất quỷ, nhập thần. Năm 1976, Nguyễn Thị Lài là một trong những cô gái đầu tiên ở miền Trung vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND...
Đem trẻ sơ sinh bỏ trước cổng chùa

Đem trẻ sơ sinh bỏ trước cổng chùa

Một giáo viên dạy lớp khuyết tật ở chùa Đức Sơn tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) nhìn thấy hai người phụ nữ lạ mặt chạy xe máy đến và đặt bé trai sơ sinh cân nặng 2,5kg trước cổng chùa rồi bỏ đi.