Những lát cắt khốc liệt và tinh vi khi bắt đối tượng truy nã quốc tế

Ở khách sạn sang, xài đồ hiệu, trong vai doanh nhân thành đạt, khách du lịch, cũng có khi chỉ là người làm thuê, xâm nhập qua đường tiểu ngạch, đường hàng không, đường biển... nhiều đối tượng có lệnh truy nã quốc tế quốc tịch Trung Quốc đã chọn Việt Nam làm nơi trú ẩn. Bởi vậy mỗi câu chuyện "tầm nã" đều mang tính thời sự nóng hổi.

Đối mặt với họng súng

"Cuộc truy bắt  lần này vô cùng nguy hiểm" - nhấn mạnh điều này nhiều lần để dặn dò anh em khi làm nhiệm vụ phải hết sức cẩn trọng nhưng lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn lo lắng. Các anh ra quân vào thời điểm đầu năm 2017, khi Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đề nghị về việc phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tô Phong.

Nhìn vào thông tin do Công an Quảng Tây cung cấp cho thấy Tô Phong là đối tượng cộm cán, nguy hiểm. Tô Phong sinh năm 1985, dù còn trẻ tuổi, nhưng đã mang trên mình lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Ngày 29-4-2016, khi bị lực lượng chống ma túy Công an thành phố Phòng Thành Cảng vây bắt, để thoát thân, đối tượng đã chọn con đường đấu súng, sử dụng súng tiểu liên AK47 chống trả quyết liệt rồi tẩu thoát, nghi vấn trốn sang Việt Nam. 

Như thường lệ, trước khi truy bắt đối tượng, Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ninh lại bắt tay vào xây dựng một kế hoạch thật tỷ mỷ, cụ thể, chi tiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn để báo cáo Ban Giám đốc phê duyệt. 

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo công tác truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã trong thực hiện cao điểm lần 3.
Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo công tác truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã trong thực hiện cao điểm lần 3.

Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh được chọn là điểm rà soát đầu tiên của các tổ công tác truy nã tội phạm bởi đây là vùng đất giáp ranh với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nhiều ngày quần thảo tại khu vực biên giới để thu thập thông tin, các trinh sát đã có tin về việc đối tượng đã xâm nhậm trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Quá trình truy bắt, phát hiện đối tượng đã di chuyển từ Quảng Ninh sang địa bàn Hải Phòng, Tổ công tác Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Móng Cái lập tức lên đường, xuất phát đi Hải Phòng.

Quá trình rà soát, phát hiện đối tượng nghi vấn đang thuê trọ cùng với bạn gái tại tổ An Khê 1, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã hiệp đồng chiến đấu với Công an TP Hải Phòng. Cuộc vây bắt nghẹt thở diễn ra đầy bất ngờ khiến đối tượng không kịp trở tay. 

Đối tượng truy nã Tô Phong đã bị tóm gọn với số vũ khí nóng khủng giấu trong phòng trọ, gồm: 3 khẩu súng, 88 viên đạn các loại, 1 quả lựu đạn, 1 quả mìn tự chế, 5 túi nilon chứa ma túy, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và hơn 57 triệu đồng. Số vũ khí này được Tô Phong cho biết luôn mang theo mình, sẵn sàng chống trả lực lượng vây bắt đến cùng nhưng chưa kịp hành động thì đã bị các trinh sát vô hiệu hóa, bắt giữ.

Chặn đứng âm mưu tẩu thoát ngay tại sân bay

Một ngày cuối tháng 3 năm 2017, dòng người tấp nập đi lại làm thủ tục mua vé máy bay trong ga của Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh không hề biết rằng một kế hoạch vây bắt tội phạm sắp diễn ra ngay trong nhà ga này. Lực lượng của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) phối hợp với lực lượng an ninh sây bay đang siết chặt lại vòng kiểm soát, đón lõng đối tượng.

Đối tượng nữ mà các anh chuẩn bị bắt giữ chính là Huang Lin Bin (tên gọi khác là Hoàng Lâm Bân), 48 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại đường Bắc Luân, thị trấn Đông Hưng, Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; tạm trú tại TP Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây. 

Huang Lin Bin đã làm giả hợp đồng xuất khẩu phân u rê sang Việt Nam với xưởng phân u rê thuộc Tổng Công ty dầu mỏ Hải Dương, Trung Quốc. Lấy lý do thiếu kinh phí để ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xuất khẩu phân u rê, Huang Lin Bin đã mời chào hai người đàn ông cho vay 1 triệu nhân dân tệ để kinh doanh. Theo thỏa thuận, mỗi tháng, hai người này sẽ nhận 150.000 nhân dân tệ tiền lợi nhuận và được thực hiện trong vòng 6 tháng nhưng Huang Lin Bin chỉ trả tiền trong tháng đầu tiên, sau đó bỏ trốn. Quá trình điều tra, Công an đã ra lệnh truy nã Huang Lin Bin.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng hiện giữ giấy thông hành sang Ma Cao, Hồng Kông và có thể di chuyển đến nhiều địa điểm trên đường trốn chạy. Văn phòng Sĩ quan liên lạc Cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã trao đổi thông tin với Cục Đối ngoại đề nghị thông qua kênh hợp tác quốc tế, Công an Việt Nam xác minh, truy bắt đối tượng truy nã và bàn giao cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc, có kèm theo Công hàm, lệnh tạm giam và ảnh nhận dạng của đối tượng nêu trên.

"Thời điểm đó, chúng tôi phát hiện trong số người Trung Quốc mới đến địa bàn có một người nữ tự xưng là doanh nhân sang Việt Nam du lịch và tìm đối tác làm ăn. Người này có đặc điểm giống đối tượng truy nã do Công an Trung Quốc cung cấp. Tuy nhiên, chị ta di chuyển khá nhiều địa điểm, khi chúng tôi đến nhà trọ thì chị này vừa dọn đồ đạc đi..." - trinh sát Phòng 5 Cục C52 cho biết.

Cục C52 đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị kiểm soát chặt vùng biên, các đường mòn dẫn qua biên giới sang các nước Lào, Trung Quốc và đường hàng không, phòng ngừa đối tượng bỏ trốn sang nước thứ ba. Quá trình rà soát, phát hiện đối tượng đang di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất nên lực lượng truy bắt đã tiến hành phương án bắt giữ ngay tại sân bay. 

"Khi đối tượng vừa xách hành lý đến gần điểm mua vé, chúng tôi đã cử trinh sát biết tiếng Trung Quốc tiếp cận và dùng kế "điệu hổ ly sơn, tách đối tượng ra khỏi khu vực hành khách, đưa đến nơi an toàn mới bắt giữ" - trinh sát kể lại. 

Chính vì chủ động trong việc bắt giữ đối tượng một cách bí mật, bất ngờ nên dù việc bắt giữ được tiến hành ngay tại khu vực sân bay nhưng vẫn không ai biết, không gây ồn ào và đảm bảo an toàn cho các hành khách tại nhà ga.

Đó chỉ là 2 vụ điển hình trong số các vụ truy bắt đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc từ đầu năm 2017 đến nay mà lực lượng Cảnh sát truy nã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công, an toàn và trao trả đối tượng cho Công an Trung Quốc đúng pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục C52 cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và Cục hợp tác quốc tế Bộ Công an Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ về triển khai cao điểm truy nã tội phạm 3 lần (thời gian thực hiện từ năm 2015 đến 30-6-2017). Các lực lượng thuộc Công an Việt Nam, Công an Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng truy nã lẩn trốn giữa hai nước.

Sau 3 đợt cao điểm, từ 2015 đến nay, Công an Việt Nam - Trung Quốc đã phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ, vận động đầu thú 130 đối tượng, trong đó Công an Việt Nam đã bắt và trao trả cho Trung Quốc 49 đối tượng truy nã người Trung Quốc lẩn trốn tại địa bàn Việt Nam. Công an Trung Quốc đã bắt và bàn giao cho Công an Việt Nam 38 đối tượng truy nã và một thi thể đối tượng truy nã. Hai bên đã phối hợp xác minh, truy quét 43 đối tượng truy nã của Việt Nam trốn sang Trung Quốc, buộc trốn ngược về Việt Nam bị Công an Việt Nam đón lõng, truy bắt ngay từ khu vực biên giới. 

Kết quả bước đầu đó đã góp phần quan trọng trong hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai nước; góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc...

Anh Hiếu

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.