#Tam Đảo

Tìm được 25 kết quả

Khởi tố lái xe khách chở 27 người gây tai nạn trên đèo Tam Đảo

Khởi tố lái xe khách chở 27 người gây tai nạn trên đèo Tam Đảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do bị can Lưu Đình Thanh (SN 1962), trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.

Huy động hơn 100 người tìm kiếm nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo

Huy động hơn 100 người tìm kiếm nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo

Tối 20/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các lực lượng gồm hơn 100 người gồm cán bộ UBND xã Đạo Trù, Công an, quân sự, y tế và người dân đang nỗ lực tìm kiếm nam sinh viên mất tích vào khoảng 18h00 ngày 19/4, khu vực núi Tam Đảo (thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù).

Cảnh sát cứu 3 người khuyết tật bị ngã xuống thác ở Tam Đảo

Cảnh sát cứu 3 người khuyết tật bị ngã xuống thác ở Tam Đảo

Ba người bị nạn đều bị khuyết tật câm điếc, ở Hà Nội đi tham quan, du lịch khu vực thác Thậm Thình, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ không may bị ngã xuống thác, dẫn đến bị thương đã được lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa từ vực sâu đến vị trí an toàn.

Tạm giam lái xe trong vụ lật xe khách trên đèo Tam Đảo làm 4 người tử vong

Tạm giam lái xe trong vụ lật xe khách trên đèo Tam Đảo làm 4 người tử vong

Chiều 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam lái xe Nguyễn Văn Tư (SN 1984), trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Tạm giữ hình sự lái xe trong vụ lật xe khách trên đèo Tam Đảo

Tạm giữ hình sự lái xe trong vụ lật xe khách trên đèo Tam Đảo

Sáng 27/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Văn Tư (SN 1984), trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ lật xe khách trên Tam Đảo vào sáng 26/4.

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật xe khách trên Tam Đảo

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật xe khách trên Tam Đảo

Chiều 26/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hiện lực lượng chức năng của Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại Km19 Quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Công an xã đã tìm thấy cháu bé bỏ nhà đi lang thang

Công an xã đã tìm thấy cháu bé bỏ nhà đi lang thang

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình, Công an xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương huy động lực lượng triển khai nhiều mũi truy tìm; đồng thời liên hệ với các đơn vị lân cận phối hợp hỗ trợ để tìm cháu bé bỏ nhà đi trong đêm.

Khi đường “phượt” trở thành “đường đua"

Khi đường “phượt” trở thành “đường đua"

Đường lên Tam Đảo vốn được mệnh danh là một trong những cung đường “phượt” đẹp nhất Việt Nam. Với lợi thế về vị trí địa lý khi gần Trung tâm Hà Nội, lại là cung đường núi uốn lượn cực kỳ hấp dẫn nên Tam Đảo trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng chính vì độ lý tưởng ấy mà Tam Đảo cũng trở thành đường đua của những con “ma tốc độ” của đám thanh niên choai choai, lấy cớ đi “phượt” nhưng mục đích là để đua xe trái phép.

Trịnh Xuân Thanh thâu tóm 3.400m² đất ở Tam Đảo như thế nào (?)

Trịnh Xuân Thanh thâu tóm 3.400m² đất ở Tam Đảo như thế nào (?)

Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã thâu tóm khu đất 3.400m² ở thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) như thế nào (?).
Thượng tá Trần Văn Tuấn từ trần

Thượng tá Trần Văn Tuấn từ trần

Thượng tá Trần Văn Tuấn, Giám đốc nhà nghỉ dưỡng Tam Đảo, Cục Hậu cần, Bộ Công an đã từ trần hồi 0h56 ngày 24/2/2020 (tức ngày 2 tháng 2 năm Canh Tý), hưởng dương 54 tuổi.
Váy xẻ Hồ Sơn

Váy xẻ Hồ Sơn

Tôi có một thói xấu, hay lẫn đường đi, cho dù có người đã vẽ trên giấy chỉ dẫn. Khi tới ngã ba dốc lên Tam Đảo, bất ngờ có một chiếc ô màu đỏ thấp thoáng ở phía xa. Cô gái cầm chiếc ô rảo bước trong làn sương bồng bềnh. Tà váy xẻ chàm đen ôm cặp chân cuốn sà cạp trắng muốt của cô gái lướt qua những lùm cây. Thế là tôi đi theo chiếc ô đỏ như bị ma dụ dưới những cọng mây bay...