LTS: Đời sống được nâng lên, Tết cũng khác đi nhiều khi quan niệm của người Việt về Tết cũng nhiều thay đổi. Tết để chơi chứ không chỉ còn là Tết để ăn nữa. Khi đã no ấm sẽ nảy sinh thêm những nhu cầu cao hơn và cũng khiến chúng ta cần suy ngẫm nhiều hơn về những thay đổi đầy tính thời đại.
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đặt hàng vừa xuất bản tập bút ký “Những người phất cờ hồng” của Thiếu tá Biên phòng, nhà văn Phạm Vân Anh. Chị cho biết, toàn bộ tiền nhuận bút đã được chuyển vào phía Nam, giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19.
Có một thời, kĩ năng đọc nhanh rất được nhấn mạnh và ưa chuộng. Đến bây giờ người ta vẫn thích đọc nhanh vì có ít thời giờ. Nhưng đọc chậm cũng có những ưu điểm của nó mà chưa chắc đọc nhanh đã có được.
Từ ngày 18/12/2020 đến 28/02/2021, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ diễn ra triển lãm “HỎI” với 45 tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều hình thức nghệ thuật đa dạng như hội hoạ, điêu khắc, sắp đặt… Từ những câu “hỏi” mang tính bản nguyên nhất của nghệ thuật, câu “trả lời” sẽ nằm trong chính các tác phẩm để người xem suy ngẫm và thấu hiểu.
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ diễn ra bình yên không có nghĩa là sự bình yên sẵn có. Để có sự bình yên đó, những cán bộ chiến sĩ Công an đã tác nghiệp rất nỗ lực.
Nền sản xuất nông nghiệp nhỏ từ xa xưa đã tạo nên tư duy “xả hơi” trong 3 tháng đầu năm âm lịch với những lễ hội đình đám kéo dài. Bên cạnh nét đẹp văn hóa truyền thống, cũng có những hủ tục, thói quen không phù hợp với cuộc sống hiện đại, làm cản trở sự vận động, phát triển, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...
Ngoài việc phục vụ đám tiệc và đàn hát giao lưu văn nghệ để mưu sinh, một số ban Đờn ca tài tử ở đồng bằng sông Cửu Long còn đảm đương nhiệm vụ trình diễn giới thiệu vốn âm nhạc cổ truyền Nam Bộ cho các đoàn khách du lịch từ nơi khác đến tham quan. Thế nhưng, việc khai thác Đờn ca tài tử ở các điểm du lịch còn bộc lộ nhiều bất cập, còn tồn tại nhiều vấn đề phải suy ngẫm, băn khoăn.
Đi ra nước ngoài, thỉnh thoảng ta gặp những biển báo thú vị hai bên đường, ví như: "Hãy nhường đường cho những ai đi quá tốc độ 80km/h vì họ đang vội đến… nghĩa địa!". Nhìn biển báo ta biết được đoạn đường này được giới hạn tốc độ là 80km/h, nếu chúng ta muốn nhanh hơn để được về nhà, nhanh đến quán bia, nhanh đến chỗ hẹn hò với người yêu hay đơn giản là nhanh hơn để thử cảm giác mạnh thì sẽ giật mình mà suy ngẫm.