Hơn 200 trang sách, không chỉ gói gọn mỹ vị nhân gian, “Món Việt là nhà” còn là câu chuyện kể đằm sâu về bản sắc Việt, về đất và người với những trải nghiệm thiết tha về gia đình. Ann Lee, một lần nữa, giản dị kể những câu chuyện nhỏ nhưng không vụn, thơm thảo nhưng không mỹ từ, đẹp đẽ nhưng quá đỗi đời thường, yêu dấu…
Ngày 5/4, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã khai mạc triển lãm “Những tác phẩm văn học sống mãi với thời gian” và khởi động chương trình tặng sách “Sách hay cần bạn đọc”, “Sách quý tặng bạn”, “Tặng sách hay – mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc – tai nghe”…
Ngày 3/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức khai mạc Hội sách Xuân Ban Mê 2024 và chương trình "Đường sách mùa Xuân" tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột.
13 tuổi, cậu bé Nguyễn Khang Thịnh (học sinh lớp 7, Trường Nguyễn Siêu, Hà Nội) đã có một cuốn truyện cho riêng mình. Điều đặc biệt, cuốn truyện đầu tay với tiêu đề “Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy” vừa “ra lò” đã đoạt giải Sách hay 2020.
Ngày 27/9, Lễ công bố Giải Sách Hay lần thứ X năm 2020 do Viện Giáo Dục IRED, Dự án Khuyến đọc Sách Hay và Sáng kiến OpenEdu đồng tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng và ý nghĩa tại Khách sạn REX (quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Sách hay thì nhiều người nói rồi, tôi không muốn bàn thêm nữa nhưng sách đẹp rõ ràng là chủ đề đang "nóng" lên hằng ngày khi tôi theo dõi thị trường sách Việt Nam thời gian gần đây. Sách đẹp và sách rất đẹp đang lên ngôi.
Có những người rất may mắn, họ sinh ra ở những vùng đất có nhiều chuyện lí thú, chỉ cần chép lại những chuyện ấy một cách khéo léo đã đủ hấp dẫn và có thể gây dựng tên tuổi. Quê hương đôi khi cho nhà văn những nguyên liệu “vàng ròng” mà không cần chế tác quá nhiều đã trở thành sản phẩm văn học giá trị.
Ngày 1-6, Đường Sách TP Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi hoạt động “Hè 2019 – Vui cùng sách và chung tay bảo vệ môi trường”. Chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 27-8 nhằm khuyến khích học sinh tìm đến với sách trong những ngày nghỉ dài của mùa hè, xem sách như một người bạn đồng hành trong quá trình học tập, giải trí.
Tựa khúc đồng dao, văn của chị trong veo ánh nhìn trẻ thơ trên con đường chang chang nắng, đếm tiếng lục lạc nghễu nghện. Đồng cỏ bát ngát quê nhà với muôn loài côn trùng rỉ rả và sắc hoa dại trải dài như một miền ký ức, êm êm mà nỗi nhớ chực rưng rưng.
Có cuốn sách đọc đi đọc lại vì thích thú, vì sự đồng cảm, vì gợi lại những gì đã qua. Có cuốn sách đọc vì cần thiết, cho công việc, cho một ý tưởng nào đó, một suy nghĩ về một người, một sự việc nào đó.
Sống ở Sài Gòn hơn 10 năm, mỗi năm vào tháng 3, cái mùa kinh hãi nhất của phương Nam, trốn trong nhà còn ngộp thở vì nóng và mồ hôi dấp dính, tôi còn kinh hoàng hơn khi chứng kiến cái Hội sách tổ chức ở Công viên Lê Văn Tám đến hẹn lại lên.
Ngày 19-4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), Bộ TTTT phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và Hội đồng giải thưởng Sách Quốc gia phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ nhất.
Những đôi mắt rạng ngời niềm vui hướng về phía cô giáo thắp lửa đam mê đọc sách, thi thoảng những tiếng trầm trồ cất lên khi nghe tên một cuốn sách hay. Dường như với những cô cậu học trò vùng cát ấy, niềm đam mê đọc sách vẫn âm ỉ cháy trong muôn vàn thiếu thốn ở miền đất học Triệu Sơn, Quảng Trị…
"Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh (và Hoài Chân) là quyển sách tuyệt hay. Ông bạn thơ vong niên Trần Đăng Khoa của tôi xếp "Thi nhân Việt Nam" vào một trong ba quyển sách nghiên cứu, phê bình thơ hay nhất được sinh ra trong văn học Việt Nam hiện đại. Không biết Trần Đăng Khoa đã viết và nói ở đâu chưa, hay chỉ mới nói riêng với tôi?