Ivan William Stanley Moss (15/6/1921 - 9/8/1965, còn có các tên gọi khác là W. Stanley Moss hoặc Billy Moss) là một sĩ quan quân đội Anh trong Thế chiến II, và sau này ông trở thành nhà văn, phát thanh viên, ký giả, và nhà du hành hết sức thành công. Ông Stanley Moss từng phục vụ trong Lực lượng cận vệ Coldstream và Ban điều hành các hoạt động đặc biệt (SOE).
Brian Nelson (30/9/1947 - 11/4/2003) là một thành viên bán quân sự trung thành với chủ nghĩa Ulster (là một phần của chủ nghĩa công đoàn Ulster gắn liền với những người theo đạo Tin lành Ulster thuộc tầng lớp lao động) trong thời kỳ diễn ra xung đột vũ trang ở Bắc Ireland. Ông Brian là giám đốc tình báo của Hiệp hội phòng thủ Ulster (UDA) và cũng là một điệp viên mật hoạt động cho Đơn vị nghiên cứu lực lượng (FRU) của quân đội Anh trong thời gian diễn ra sự kiện đó.
Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Anh mới đây đã công bố kết quả cuộc rà soát toàn diện khả năng tác chiến của quân đội nước này. Bản báo cáo thẳng thắn thừa nhận rằng quân đội Anh đang mắc vào một vòng tròn luẩn quẩn: “Thiếu ngân sách khiến các trang thiết bị khí tài không được bảo dưỡng hay sắm mới, mà sĩ quan cũng không được huấn luyện sử dụng vũ khí một cách bài bản. Trong khi đó việc liên tục phải triển khai diễn tập hoặc thực chiến khiến các hệ thống vũ khí nhanh hỏng hóc, từ đó tăng thêm gánh nặng về ngân sách”.
Ngày 27-8-1979, Đạo quân Cộng hòa Ái Nhĩ Lan (Ireland) - Irish Republican Army - viết tắt là IRA đã tiến hành ám sát ông Louis Mounbatten, Chuẩn đô đốc Hải quân Hoàng gia Anh, Bá tước Miến Điện (nay là Myanmar), Phó vương Ấn Độ, chắt của Nữ hoàng Victoria, em họ Nữ hoàng Elizabeth II đồng thời là chú của Thái tử Charles.
Số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh cho thấy, quy mô các lực lượng vũ trang của Anh đã giảm trong 9 năm liên tiếp. Lục quân, Không quân và Hải quân Hoàng gia đều suy giảm quân số được đào tạo đầy đủ, trong đó Lục quân có sự giảm sút lớn nhất.
Trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự ở quân đội, công dân đang sinh sống trong các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung của Anh sẽ được phép tham gia lực lượng vũ trang nước này với số lượng lớn.
Nửa sau thế kỷ XV, từng có một siêu quyền lực quân sự hiện hữu ở châu Âu. Không phải quân đội Anh. Không phải quân đội Pháp. Càng không phải Tây Ban Nha, Phổ hay Nga - những đại cường quân sự còn chưa kịp trỗi dậy.
“Bất kể kết quả thi tốt nghiệp của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể cải thiện bản thân trong quân đội”. Đây là một phần trong quảng cáo mà quân đội Anh đang sử dụng trên trang mạng xã hội Facebook nhằm mục đích tuyển dụng các thanh thiếu niên 16 tuổi đi lính.
3 mỹ nhân đẹp “từng cm” gồm Rossie Jones, Kelly Hall và Holly Peers đã giúp quyên tiền hỗ trợ các cựu chiến binh và thương binh Anh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống sau khi giải ngũ bằng cách tham gia chụp ảnh cho một bộ lịch năm 2017.
Phục vụ quân đội Anh đã 18 năm qua trong các cuộc chiến và điểm nóng trên toàn cầu, nhưng hiện tại, xe tăng Challenger 2 còn phải thực hiện nhiệm vụ cho đến đến năm 2020 và để tiếp tục chiến đấu, nó cần phải nâng cấp hàng loạt hệ thống chính.
Trong thần thoại Hy Lạp Ajax là một chiến binh của những chiến binh, một người đàn ông mạnh mẽ và thông minh, có lẽ vì nguyên nhân đó mà General Dynamics Anh lấy tên này để đặt cho chiếc IFV (xe chiến đấu bộ binh) mới của mình.
Trước sự bùng nổ thông tin trên mạng, quân đội Anh đang tiến hành thành lập một đội quân chuyên về mạng xã hội có tên là "Lữ đoàn 77". Đây sẽ là lực lượng "mũi nhọn" trong cuộc chiến tâm lý thông qua các phương tiện truyền thông. Các quan chức hy vọng, "Lữ đoàn 77" chính thức đi vào hoạt động trong tháng 4 này sẽ nhân lên sức mạnh của quân đội Anh trong thời đại công nghệ số.