Sau tiểu thuyết “Chuyện tình Khau Vai” (2019), “Hừng Đông” là cuốn tiểu thuyết thứ hai của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ (nộp lưu chiểu tháng 12-2020), tôi dùng tên chương 11 trong tiểu thuyết “Hừng Đông” làm nhan đề bài viết “Những tia sáng màu hồng” – phản ánh một chủ nghĩa lạc quan cách mạng cao cả của một thế hệ kim cương suốt đời tận hiến cho sự nghiệp chung với tinh thần “dĩ công vi thượng”.
Cùng với quá trình ổn định tình hình ở vùng mới giải phóng, lực lượng An ninh tỉnh Lâm Ðồng đã thu giữ hàng chục mét khối hồ sơ các loại khi địch bỏ chạy để lại, trong đó có nhiều hồ sơ mật báo viên, tập trung khai thác, phục vụ đánh địch trước mắt và lâu dài.
Nói về cao trào cách mạng 1930-1931, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “Sự áp bức bóc lột vô nhân đạo của đế quốc Pháp đã làm cho đồng bào ta hiểu rằng có cách mạng thì sống, không có cách mạng thì chết. Chính vì vậy, phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh”.
Miền quê cách mạng Khúc Lý - Ba Lạp, thuộc xã Phong Thu, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) trong chiến tranh đã hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Nơi đây, những ngày đầu chiến dịch Mậu Thân 1968, máy bay giặc đã ném bom sát hại 87 người dân vô tội… Nhưng hôm nay, Khúc Lý- Ba Lạp đang thay da đổi thịt từng ngày…