Mùa phim Tết năm nay tiếp tục có những bộ phim gia nhập “câu lạc bộ 100 tỷ”, trong đó phim “Thỏ ơi” của Trấn Thành đã vượt mốc doanh thu 400 tỷ. Điều này một lần nữa khẳng định những tín hiệu khả quan của thị trường điện ảnh Việt trong mấy năm gần đây.
Ra rạp đúng mùng 1 Tết, bộ phim “Mùi Phở” có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng, dành nhiều tâm huyết cho văn hoá Việt Nam. Phim còn được đặc biệt chú ý bởi thời điểm ra rạp – ngày đầu tiên của năm mới và ra rạp chỉ sau 1 thời gian ngắn kể từ khi Chính phủ chỉ đạo lập hồ sơ khoa học để đề nghị UNESCO ghi danh Phở vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
Phim ngắn của Viettel mở ra với chi tiết “lấy nước mắt” người xem, khi cô con gái nhỏ đố bố một câu hỏi trước khi ông lên đường đi làm xa nhà: “Đố bố biết ngày Tết nhà ta không thể thiếu gì?”.
Cuộc đua phim Tết của điện ảnh Việt đang chứng kiến sự bứt phá của 3 bộ phim "Bộ tứ báo thủ", "Nụ hôn bạc tỷ" và "Đèn âm hồn" với doanh thu từ 100 đến 300 tỷ đồng. Từ năm 2022, phim Việt đạt doanh thu 100 tỷ không còn là con số hy hữu, trong đó đáng chú ý là những bộ phim "made in Trấn Thành".
Dịp Tết (Nguyên đán) năm 2024 vừa qua, nhìn vào những phim điện ảnh Việt Nam ra rạp, ta thấy có cả thảy sáu phim, trong đó bốn phim do tư nhân sản xuất và hai phim do nhà nước đầu tư, đặt hàng. Cả bốn phim tư nhân: "Mai" (nhà sản xuất/ đạo diễn Trấn Thành), "Trà" (đạo diễn Lê Hoàng), "Sáng đèn" (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường), và "Gặp lại chị Bầu" (đạo diễn Nhất Trung) đương nhiên đều là những phim Tết "chính danh".
Được ví như điểm nhấn mang đến hy vọng cho bức tranh điện ảnh Việt trong năm mới, mùa phim Tết Nguyên đán được đông đảo khán giả mong chờ hơn bao giờ hết. Dù vậy, những bộ phim ra rạp thời điểm này có làm được như kỳ vọng vẫn đợi câu trả lời ở tương lai...
Nhiều năm trở lại đây, hài Tết đã trở thành "món ăn tinh thần" và được chờ đón với đông đảo khán giả mỗi khi Tết đến Xuân về. Tuy nhiên, có được nhiều tác phẩm mang đến tiếng cười tích cực, chứa đựng thông điệp nhân văn, sâu sắc vẫn là mong muốn của công chúng yêu hài Tết.
Nhớ lại cũng vào dịp Tết, điện ảnh Việt từng có các tác phẩm chất lượng, đạt doanh thu trăm tỷ. Nổi bật trong số này là phim “Bố già” (400 tỷ đồng), “Siêu sao siêu ngố” (109 tỷ đồng), “Cua lại vợ bầu” (192 tỷ đồng), “Trạng Quỳnh” (100 tỷ đồng), “Gái già lắm chiêu 3” (165 tỷ đồng)… Tết năm 2022, không có phim Việt nào vượt doanh thu 100 tỷ đồng.
Sau 2 năm “mất mùa” vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, “mùa phim Tết” năm nay đã trở lại trong sự chờ đợi và hy vọng của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, trái với mong đợi, số lượng phim ra mắt dịp Tết năm nay lại vô cùng ít ỏi.
Trái với những lo ngại ban đầu về một “mùa” phim Tết chiếu rạp ít nhộn nhịp do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, đến thời điểm hiện tại, một loạt phim đã được lên lịch chiếu vào dịp Tết Nguyên đán. Khán giả đến rạp có một “thực đơn” phim Việt khá phong phú và phim nào cũng hé lộ về một “đại tiệc” giải trí nhiều tiếng cười.
Dù có lịch chiếu muộn màng nhất trên thị trường phim Tết Canh Tý 2020 vừa qua, nhưng bộ phim "Tiền nhiều để làm gì?" lại gây chú ý cho công chúng vì đánh dấu sự trở lại của ông bầu Phước Sang sau 6 năm vỡ nợ. Phải chăng, với bộ phim "Tiền nhiều để làm gì?" thì ông bầu Phước Sang đã vượt qua giai đoạn khó khăn và biết cách làm gì để nhiều tiền?
Bắt đầu từ năm 2016, Tết không còn được mặc định là mùa hốt bạc của giới làm phim. Bởi khá nhiều phim thành công rực rỡ mà không cần tung vào mùa Tết, trong khi lắm phim Tết lại "ngã ngựa". Do vậy, số lượng các phim Việt ra rạp trong thời gian này không còn ồ ạt mà chỉ dao động tầm 5 phim đổ lại.
Mùa phim Tết đã khép lại với thắng lợi tương đối ngoạn mục của hai bộ phim "Cua lại vợ bầu" và "Trạng Quỳnh". Tuy nhiên, sự đông đúc nam thanh nữ tú ở các rạp chiếu bóng vẫn chưa khiến dư luận bất ngờ bằng… tuyên bố của những nhà sản xuất...
Chiều 25-1, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đồng loạt công bố 2 dự án phim Tết: Vương tơ, Bến bờ yêu thương. Đây là hai dự án phim đầu tiên của VOV do các nghệ sĩ Hãng Phim truyện Việt Nam trực tiếp thực hiện và cũng là một trong những “chỉ dấu” cho sự hợp tác lâu dài giữa VOV và hãng phim này sau một thời gian dài hãng phim làm tâm điểm của nhiều tranh cãi do cổ phần hóa.
Doanh thu khủng của “Siêu sao siêu ngố” và “798 Mười” sau một tuần công chiếu làm không ít người kì vọng thời “vàng ròng” của phim Tết nội địa sẽ quay trở lại. Nhưng nhìn vào con số khủng thì cũng hãy nhìn luôn những con số còn lại, để thấy phim Tết vẫn là “một miếng bánh khó nuốt” - như nhà báo, nhà thơ Nguyễn Phong Việt nhận xét.
Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cũng có gần chục bộ phim Việt được đầu tư khá náo nức. Đáng kể nhất, phải nhắc đến bộ phim “789 Mười” của đạo diễn Dustin Nguyễn. Vốn là một diễn viên phim hành động, đạo diễn Dustin Nguyễn từng thành công với bộ phim “Trúng số” nên tiếp tục gắn bó với dòng phim khai thác đời sống tâm lý đô thị.
Cuộc thi “Tết nhà ngoại- đừng ngại sẻ chia” được khởi động với mong muốn tạo ra diễn đàn mở để mọi người có thể chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề đón Tết nhà ngoại- một vấn đề vốn “nhạy cảm” và có nhiều ý kiến trái chiều.