Tiểu Băng là nhân viên chuyển phát nhanh, một ngày khi anh đang giao một gói hàng thì gặp phải một vấn đề. Người nhận tên là Chu Quân, nhưng trong địa chỉ giao hàng lại không có người như vậy do địa chỉ viết thảo khó đọc mà số điện thoại bị thiếu một chữ số. Gói hàng này đã được đặt ở chỗ Tiểu Băng mấy ngày rồi mà không giao được. Tiểu Băng không khỏi lo nghĩ hay là mình cứ ký nhận gói hàng này.
Đó là những tảng thiên thạch đã và đang rơi rải rác trên khắp mặt đất luôn luôn được những nhà tìm kiếm nghiệp dư và chuyên nghiệp săn lùng, bởi vì chúng rất cần cho mục đích khoa học kỹ thuật và cả mục tiêu kinh tế nữa… Tuy thế, săn tìm thiên thạch - tức là kiếm tiền từ trên trời rơi xuống - lại là công việc hết sức phiêu lưu mạo hiểm, rất dễ phải đối đầu với luật pháp.
Tôi đổ lỗi cho chuông gió, vì ngày đầu tiên mẹ tôi treo chúng lên hiên nhà làm con mèo Toby của tôi sợ chạy mất tích. Chúng tôi tìm nó khắp nơi, mẹ tôi đăng tin trên các phương tiện truyền thông nhưng vẫn không ai tìm thấy nó.
Nghề báo thường đòi hỏi con người phải có sự dũng cảm nhất định, thậm chí là tính phiêu lưu, đặc biệt là các nhà báo quân đội. Nhiều người trong họ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì những bản tin, bức ảnh, thước phim quý giá trực tiếp thực hiện tại mặt trận. Bài viết sau đây giới thiệu 5 nhà báo, nhà văn, nhà thơ Liên Xô nổi tiếng đã từng hoạt động trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Đại dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt trên khắp hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày 16-4 vừa qua, độc giả thế giới vô cùng sửng sốt khi nghe tin nhà văn Chile nổi tiếng Luis Sepulveda đã qua đời tại một bệnh viện miền Bắc Tây Ban Nha, sau sáu tuần có kết quả dương tính với dịch bệnh này.
Đầu năm, tôi có dịp về Nam Định. Gặp anh em văn nghệ ở Nam Định, tôi thêm nhớ nhà văn Chu Hồng Hải. Tuổi thơ anh từng sống ở đất Thành Nam này. Ngày ấy, mẹ anh là công nhân Nhà máy Dệt. Những vỉa hè, những góc phố thành phố dệt thân thuộc với cậu học trò Chu Hồng Hải.
Wyatt Earp từng là nông dân, phu đánh xe ngựa, thợ săn, chủ quán rượu, chủ khách sạn, bảo kê sòng bạc, thợ đãi vàng, võ sĩ kiêm trọng tài quyền Anh. Nhưng ông nổi tiếng nhất với vai trò cảnh sát trưởng tại nhiều thành phố, thị trấn ở miền Tây nước Mỹ.
Bây giờ người ta gọi Phan Gia Nhật Linh là đạo diễn "triệu đô". Người ta chẳng ngoa bởi "Em là bà nội của anh", "Cô gái đến từ hôm qua" liên tiếp đại thắng với doanh thu khủng. Nhưng Linh chẳng bận tâm nhiều đến danh xưng hoa mỹ mà người đời ưu ái dành tặng. Anh chỉ thích làm một kẻ mộng mơ, phiêu lưu qua từng thước phim như hồi thơ bé nông nổi...
Theo Thắng thì "một sản phẩm bình thường trở thành một sản phẩm văn hóa, không phải là chuyện đùa đâu, không thể làm trong ngày một ngày hai được đâu và càng không có chuyện đi tắt đâu nhé. Trên thế giới, sản phẩm kiểu này không nhiều, trong đó nhiều sản phẩm của hãng Nike...