Tết ông Công, ông Táo năm 2025 vào ngày thứ Tư, ngày 22/1/2025 dương lịch song nhiều gia đình đã sắm lễ từ sớm, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để cúng trước. Qua khảo sát tại một số chợ truyền thống cho thấy đồ lễ cúng ông Công, ông Táo sôi động sớm hơn, hàng hóa đa dạng, phong phú, dồi dào, giá cả ổn định, sức mua tăng.
Những ngày này, làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đang vào mùa tát ao, thả lưới, cung cấp nguồn cá phóng sinh cho người dân khắp mọi miền đất nước trong dịp Lễ 23 tháng Chạp.
Ngày 14/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Mỹ Xuyên bắt quả tang 36 đối tượng đá gà ăn tiền tại ấp Phú B, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên.
Năm nay ngày 23 tháng Chạp rơi vào ngày nghỉ thứ 7 (ngày 14/1 Dương lịch) nên nhiều gia đình chọn làm lễ cúng tiễn Táo quân về trời đúng ngày. Tuy nhiên trong ngày 13/1, 1 ngày trước lễ cúng ông Táo, không khí mua sắm tại các chợ trên địa bàn thành phố đã nhộn nhịp hơn trước, người mua, người bán cũng tập nập hơn.
Lễ đưa Táo Quân lên chầu trời (23 tháng Chạp) năm nay vào thứ bảy, ngoài phóng sinh cá chép, lễ cúng ông Công, ông Táo còn có tục đốt vàng mã. Một tuần nay, thị trường hàng mã tại Hà Nội đã sôi động. Để phục vụ nhiều gia đình làm lễ tiễn ông Công, ông Táo, nhiều chợ dân sinh đã bán cá chép. Năm nay, hàng mã tăng nhẹ so với năm ngoái, cá chép do bán sớm nên giá cũng cao hơn.
Để phục vụ nhu cầu lớn của người dân trong ngày 23 tháng Chạp, nhiều loại cá chép cũng được bán ra. Giá cả "phương tiện giao thông của ông Táo" cũng rất đa dạng.
Năm nay, ngày ông Công ông Táo rơi vào thứ ba (25/1) nhưng bắt đầu từ hôm nay thứ bảy ngày 22/1 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) các chợ trên địa bàn Hà Nội đã bày bán rất nhiều cá chép, đồ cúng vàng mã, trái cây, hoa tươi… để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Nằm dưới chân cầu Rạch Cây (phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh), cơ sở làm lò đất thủ công của ông Trần Văn Tiếp (Năm Tiếp) vẫn âm thầm hoạt động. Những tưởng sẽ không còn ai đủ tình yêu và tâm huyết theo đuổi cái nghề “lấm lem bùn đất” ấy nữa, vậy mà cơ sở làm lò Năm Tiếp vẫn bám trụ gần 40 năm nay và trở thành cơ sở cuối cùng tại thành phố mang tên Bác để làm nghề “giữ hồn” ông Táo.
Làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tất bật xuống ao bắt cá, để kịp cung cấp ra thị trường ngày Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch).
Thả cá có cả túi ni lông, vô tư chút tro hóa vàng xuống sông, hồ... là một trong nhiều hành động "phản cảm" của một bộ phận người dân thiếu ý thức trong ngày hôm nay.
Hôm nay, nhiều người dân quanh bắt đầu thả cá chép sớm, đặc biệt quanh khu vực như hồ Tây, hồ Gươm, Công viên Nghĩa Đô để “tiễn” ông Công, ông Táo về trời.
Ngay từ tờ mờ sáng, chợ cá Sở Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tấp nập mua bán. Các tiểu thương đang hối hả chuẩn bị nguồn cung cá vàng để người dân cúng ông Công ông Táo.
Khoảng 14h ngày 8-2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho phế liệu thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung, huyện Việt Yên(Bắc Giang). Chủ kho phế liệu trên là ông Trần Thế Minh.
Phiên chợ cá ông Công, ông Táo tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thường họp khoảng 1- 2 đêm nhưng sôi động nhất vẫn là phiên chợ rạng sáng 22 tháng Chạp, nhộn nhịp với hàng chục ôtô chở cá vàng từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam… đổ về đây.