Sôi động thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo

Lễ đưa Táo Quân lên chầu trời (23 tháng Chạp) năm nay vào thứ bảy, ngoài phóng sinh cá chép, lễ cúng ông Công, ông Táo còn có tục đốt vàng mã. Một tuần nay, thị trường hàng mã tại Hà Nội đã sôi động. Để phục vụ nhiều gia đình làm lễ tiễn ông Công, ông Táo, nhiều chợ dân sinh đã bán cá chép. Năm nay, hàng mã tăng nhẹ so với năm ngoái, cá chép do bán sớm nên giá cũng cao hơn.

Hàng mã đủ mức giá

Theo ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại nhiều chợ dân sinh truyền thống, chợ cóc ở Hà Nội, hàng mã cúng ông Công, ông Táo năm nay bán sớm. Tại chợ Đồng Xuân, vì là chợ bán buôn nên hàng mã bán cách đây cả tháng. Tuỳ vào nhu cầu của người dân, nhà sản xuất vàng mã đã cho ra đời đủ các kích cỡ, chủng loại phong phú.

23 (3).jpg -0
Cá chép bán ở chợ Nghĩa Tân có giá 70.000 đồng/bộ.

Một chủ kinh doanh vàng mã tại đây cho biết, bắt đầu từ tháng 12 âm lịch, hàng mã cúng ông Công, ông Táo đã được tiêu thụ, sức bán buôn năm nay cũng tương đương mọi năm, tăng giá nhẹ do năm nay nhân công tăng, giá giấy tăng. “Hàng bán buôn có nhiều loại, nếu loại đại mà giấy đẹp thì đắt, còn hàng xấu hơn, nhỏ hơn thì rẻ. Đến giờ này không còn khách mua buôn nên quay sang bán lẻ”, chủ hàng cho biết.

Còn tại phố Hàng Mã, đồ cúng ông Công, ông Táo rất phong phú, màu sắc bắt mắt, từ cao cấp đến bình dân. Giá 3 bộ mã (2 bộ tượng trưng cho 2 ông Táo, một bộ tượng trưng cho bà Táo) loại đại, giấy đẹp là 200.000 đồng, các bộ nhỏ hơn từ 70.000 – 150.000 đồng. Theo một nhân viên bán hàng, tuỳ theo kích cỡ và chất lượng giấy, có bộ cao cấp giá tới 400.000 đồng. Theo quan sát của chúng tôi, người đến mua đồ mã cúng ông Công, ông Táo khá đông. Có người mua tới vài bộ vì có nhiều nhà. Bên cạnh đó, hàng mã khác gồm quần áo, tiền vàng, thỏi vàng… cũng được nhiều khách hàng mua. Giá một bộ quần áo từ 20.000 đồng -40.000 đồng tuỳ loại…

Tại các chợ dân sinh và chợ cóc, hàng mã cúng ông Công, ông Táo giá thấp hơn. Tại chợ cóc ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, bộ Táo quân giá thấp nhất là 35.000 đồng, cao nhất là 140.000 đồng. “Bộ 35.000 đồng thì nhỏ, giấy xấu, nhiều nhà họ chọn mua bộ đại 140.000 đồng vì cả năm mới có một ngày, nên họ mua bộ đẹp cho trang trọng để tiễn ông Táo về chầu trời”, chị Nguyễn Thị Hoà, bán vàng mã cho biết. Theo chị thì những ngày này, lượng tiêu thụ bộ Táo quân, vàng mã, quần áo, hương, nến… bán rất chạy. Mỗi ngày chị bán khoảng vài chục bộ. Thậm chí nhiều người thường ngày bán hàng ăn rong thì đến ngày này cũng chuyển sang bán hàng mã. Những hàng mã gánh rong có giá bình dân, đưa vào các ngõ ngách bán nên cũng khá đắt khách. 

Cá chép cúng Táo quân bán sớm

Với mong muốn Thần bếp sẽ phù hộ cho gia đình được nhiều may mắn trong năm mới, nên hằng năm vào ngày 23 tháng Chạp, các gia đình thường làm lễ tiễn đưa Táo Quân chầu trời một cách long trọng. Phong tục phóng sinh cá chép là một nét đẹp văn hoá của dân tộc Việt Nam được lưu truyền trong dân gian nhiều đời. Qua Rằm tháng Chạp, cá chép được bán ở nhiều chợ để phục vụ gia đình cúng sớm.

Dạo quanh một vòng ở chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) vào chiều 11/1, chúng tôi thấy nhiều hàng cá chép chưa có khách mua. Chị Minh, chủ hàng đang có hơn 300 con cá chép đỏ cho biết: “Buổi chiều thường khó bán, đa số khách đi qua chỉ hỏi giá. Có khách mai mới cúng nhưng không dám mua từ hôm nay vì sợ mang về cá chết”. Một bộ 3 con cá chép, chị Minh bán 70.000 đồng. “Giá này là bình thường, không đắt, so với năm ngoái chỉ hơn 5.000 - 10.000 đồng”, chị Minh nói.

Năm nào cũng bán cá chép vào dịp này, chị Phương - chợ Nghĩa Đô (Cầu Giấy) cho biết: “Thường ngày tôi bán cá các loại, nhưng sát đến 23 tháng Chạp tôi chỉ ưu tiên bán cá chép. Năm nay từ 16 tháng Giêng âm lịch, tôi đã lấy cá chép về bán, nhưng tiêu thụ còn chậm.

Bán cá chép những ngày này cho thu nhập khá tốt nên nhiều tiểu thương ở các chợ dân sinh đã đổ đi buôn cá chép thay vì các mặt hàng cá như trước. Có thâm niên 20 năm bán cá chép vào dịp 23 tháng Chạp ở chợ cóc Thuỵ Khuê, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuất cho biết, trừ rủi ro (có con chết), những ngày cao điểm thu nhập gần 1 triệu. Dự kiến sức mua tăng mạnh từ ngày 12-14/1. “Cá chép chúng tôi nhập từ Phú Thọ, năm nay không dám lấy nhiều vì giá tận nơi mua đã tăng, vận chuyển về tới đây, có con yếu và chết. Tuy nhiên, so với cá thông thường, bán cá chép những ngày này vẫn cho thu nhập cao hơn”, anh Tuất nói.

Ngoài cá chép vàng, năm nay cá chép giả cúng ông Công, ông Táo cũng được đưa ra thị trường. Cá chép làm bằng xôi, thạch với màu sắc phong phú, hình thức đẹp mắt được rao bán trên mạng xã hội. 3 con cá chép thạch 3D được rao bán trên mạng giá 270.000 đồng. Tuy giá thành cao, nhưng nhiều người lại chọn đặt mua vì thiết thực, tiện lợi.

Trần Hằng

Các tin khác

Xác định danh tính liệt sĩ từ mảnh giấy trong lọ thủy tinh

Xác định danh tính liệt sĩ từ mảnh giấy trong lọ thủy tinh

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Hướng Lập, Quảng Trị, Đội quy tập xúc động khi phát hiện nhiều di vật như đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin. Đặc biệt có lọ thủy tinh đi kèm giấy ghi thông tin của liệt sĩ chôn cùng mang ký hiệu số 4.

Cảnh báo nguy cơ từ các ổ bệnh dại ở Đồng Nai

Cảnh báo nguy cơ từ các ổ bệnh dại ở Đồng Nai

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trên địa bàn ghi nhận hơn 40 ổ dịch chó dại tại nhiều xã, phường, tăng 12 ổ dịch so với năm trước…

Chấn chỉnh vi phạm trong vụ tìm kiếm nam thanh niên Trung Quốc mất tích

Chấn chỉnh vi phạm trong vụ tìm kiếm nam thanh niên Trung Quốc mất tích

Sau 8 ngày huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực tìm kiếm trên diện rộng, nhưng chưa phát hiện dấu tích nam thanh niên người Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích ở biển Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc thu hút nhiều người quan tâm và đã phát sinh một số dấu hiệu vi phạm nên chính quyền địa phương đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh.

Đã quy tập 321 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đã quy tập 321 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng trong ngày tiếp tục đạt hiệu quả cao, khi quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu B. Đồng thời, Đội đang tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu A sau khi Bia Tưởng niệm đã được di dời...

 Phát hiện thi thể nam thanh niên ven sông Cái

Phát hiện thi thể nam thanh niên ven sông Cái

Trong lúc đi câu cá ven sông, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên, cạnh đó là chiếc xe máy, đôi dép của người này. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời tìm kiếm, xác định tung tích người chết.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

CSGT Quảng Trị trả lại túi tiền 200 triệu đồng cho người đánh rơi

CSGT Quảng Trị trả lại túi tiền 200 triệu đồng cho người đánh rơi

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 12A, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một túi tiền có giá trị khoảng 200 triệu đồng bị người dân đánh rơi. Tổ công tác sau đó nhanh chóng xác minh, phối hợp với Công an phường Ba Đồn để tìm chủ nhân, trao trả tài sản.

Thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang.

Giáo viên nói gì về đề thi lại môn Ngữ văn tại Tuyên Quang?

Đề thi lại Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được đánh giá có tính thực tiễn cao, mức độ yêu cầu tương đương đề thi ngày 11/6. Ở phần Đọc hiểu, đề thi  sử dụng văn bản "Những mặt trận vô hình của an ninh văn hóa" của tác giả Bùi Hoài Sơn, đăng trên Báo Công an nhân dân.

Những con đường rộng mở từ lòng dân ở Thạnh Bình

Những con đường rộng mở từ lòng dân ở Thạnh Bình

Về với xã miền núi Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) những ngày này, điều đọng lại sâu đậm trong lòng mỗi người không chỉ là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bầu không khí trong lành mà còn là niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt bà con nhân dân đón chào những con đường mới thênh thang. Đằng sau những dải nhựa phẳng lì, những đường bê tông đang khẩn trương triển khai thi công mở rộng là câu chuyện về sự lan tỏa rộng khắp phong trào hiến đất để mở đường.