Trước khi vào Đoàn Kịch nói Hải Phòng (năm 1965), NSƯT Lê Chức đã trải qua tháng ngày đầy khó khăn khi làm đủ mọi việc như đi đẩy xe bò gỗ, bốc đất dưới lòng hồ hay làm công nhân sửa đường... nhưng chính sự học không ngừng nghỉ đã giúp ông theo đuổi được công việc mình yêu thích.
Căn phòng nhỏ trên tầng 4 của Hội Nghệ sĩ Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo - Hà Nội cả chục năm nay lúc nào cũng sáng đèn. Đó là phòng làm việc của Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Đạo diễn - NSƯT Lê Chức, “cậu út” của ba chị em nhà họ Lê, Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi. Gõ cửa phòng, một giọng trầm ấm vang lên: “Xin mời vào”, không lẫn đi đâu được, đúng là chất giọng rất riêng của ông.