Trong cuộc đời không dài nhưng đầy ý nghĩa của mình, Hồng Vy đã sống và cống hiến hết mình cho dòng nghệ thuật hàn lâm. Cách của Vy làm cũng rất khác biệt so với đại bộ phận nghệ sĩ hoạt động cùng lĩnh vực. Và vì điều đó, Vy ghi được nét riêng của mình vào đời sống âm nhạc.
Các nghệ sĩ nhạc thính phòng nổi danh tới từ Nga để lại trong lòng người yêu nghệ thuật Hà Nội nhiều cung bậc cảm xúc khi tái hiện những tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế kỉ 19.
Được đánh giá là giọng bass hàng đầu Việt Nam của dòng nhạc thính phòng, là Tiến sĩ nghệ thuật học và đang giữ cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nhưng NSƯT Quốc Hưng phải mất tới 3 năm để hoàn thiện album "Biển tình", đủ để thấy sự chỉn chu, kỹ lưỡng của anh trong nghệ thuật.
Tuổi 70 như thể chỉ là số đếm không liên quan đến người nghệ sĩ đang ngồi trước giới truyền thông, trong buổi họp báo về live concert quan trọng có cái tên khá mời gọi “Hãy về với anh”.
Hơn 10 năm bền bỉ đi con đường của mình, Đinh Trang chuẩn bị ra album thứ hai mang phong cách thính phòng. Chị cũng là một giọng ca được chọn vào vai chính trong vở nhạc kịch kinh điển "Trà Hoa nữ". "Một con đường gian khổ, lặng lẽ, nhưng hạnh phúc". - Đinh Trang chia sẻ.
Hơn 20 năm ca hát, lần đầu tiên Đăng Dương có một liveshow riêng của mình: "Mặt trời của tôi". Một concert hứa hẹn mang đến đêm diễn chất lượng cao, đúng chất với dòng nhạc cổ điển thính phòng mà Đăng Dương coi đó là đam mê, là nghiệp của đời mình.
Những ngày giữa tháng 9, nhiều nghệ sĩ gắn bó với nhạc giao hưởng thính phòng vô cùng ngạc nhiên khi biết tin Việt Nam chuẩn bị có thêm một dàn nhạc giao hưởng tư nhân chào đời.
Bốn năm theo chồng, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng “Nam tiến”, NSƯT Hồng Vy trở ra Hà Nội hát trong chương trình "Bài ca không quên". Chị nói, đó cũng là lần duy nhất sau 4 năm chị trở lại hát nhạc đỏ.
Là học trò cưng của NSND Quý Dương, Ngọc Quy lẽ ra đã có thể trở thành một cái tên sáng giá của dòng thính phòng hoặc nhạc cách mạng. Nhưng rồi cảm thấy như thất nghiệp ngay cả khi mình đang đi làm, ca sỹ Ngọc Quy đã bỏ tất cả, đưa vợ con vào Nam lập nghiệp. Và tại đây, tiếng hát trữ tình của anh như "cá gặp nước". Gọi Ngọc Quy là "ông hoàng phòng trà" có lẽ hơi đao to búa lớn, nhưng hiện anh là cái tên được săn đón tại nhiều khán phòng của TP Hồ Chí Minh, nhất là ở dòng nhạc trữ tình.
Vào lúc 17h30, thứ sáu, ngày 12/12/2014 tại hội trường Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội (19C Hoàng Diệu, Ba Đình) sẽ diễn ra buổi ra mắt cuốn sách “Chỉ làm ngôi sao không tên” của nhạc sĩ Vĩnh Cát nhân dịp nhạc sĩ 80 tuổi do NXB Văn hóa Thông tin phát hành.