#Nghĩa trang Đường 9

Tìm được 11 kết quả

Di chuyển 12 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Di chuyển 12 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Chiều 22/7, trong không khí thành kính hướng tới Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị tổ chức di chuyển 12 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại thôn Bản Chùa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Công an Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Công an Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Hướng tới dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/71947 – 27/7/2025), Công an Quảng Trị tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn.

Cần dẹp nạn xin tiền ở Nghĩa trang Đường 9

Cần dẹp nạn xin tiền ở Nghĩa trang Đường 9

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nằm trên trục Quốc lộ 9 thuộc địa phận phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là nơi ghi dấu những năm tháng hào hùng của dân tộc mà còn là điểm đến thiêng liêng để tri ân những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu, an táng 9 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu, an táng 9 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ngày 18/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị vinh dự thay mặt nhân dân cả nước tổ chức lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

“Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng”

“Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng”

Những ngày đầu tháng 7, cả nước hướng đến miền Trung yêu thương nơi có những địa danh đã đi vào lịch sử: Địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn và cả Thành cổ Quảng Trị cùng dòng sông Thạch Hãn...
Tên các chị, các anh đã thành tên đất nước!

Tên các chị, các anh đã thành tên đất nước!

Tháng 4. Chúng tôi bỏ lại cái lạnh se se của Hà Nội để về với các anh - những người con của mọi miền đất nước đã gửi lại cả thanh xuân trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng trong những ngày khói lửa. 
Vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ ở tuổi 15

Vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ ở tuổi 15

Năm 1967, để đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, mặc dù chỉ mới 15 tuổi 3 tháng nhưng cậu thiếu niên Nguyễn Thanh Hà, người xã Yên Lãng, huyện Từ Liêm nay là phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội đã cố tình khai tăng thêm tuổi. Biết mình bị thiếu cân, lúc đi khám sức khỏe, Hà đã xin tăng từ 38kg lên thành 41kg.