Theo dự báo, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, đặc biệt Hà Nội trên 36 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa dông, chiều tối khả năng mưa to cục bộ.
Trong không khí “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) tổ chức trao tặng gần 200.000 hộp sữa tươi đến với các em học sinh theo kế hoạch năm 2024 của chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.
Sáng 5/9, hòa cùng không khí hân hoan đón chào năm học mới trên khắp cả nước, hơn 2 triệu học sinh Thủ đô náo nức tới trường tham dự lễ khai giảng. Công an TP Hà Nội và các lực lượng chức năng đã triển khai mọi phương án đảm bảo tuyệt đối ANTT - ATGT cho các em tựu trường.
Theo dự báo, hôm nay học sinh miền Bắc và miền Trung khai giảng năm học trong tiết trời nắng nóng, oi bức với nền nhiệt 34 -36 độ, nhiều nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mưa giông cả ngày.
Dự thảo quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến thời gian kết thúc năm học là ngày 31/5 và năm học mới bắt đầu từ 1/9. Nếu được thông qua, từ năm học tới, học sinh sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng. Trong thời gian nghỉ hè, các trường sẽ không được dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình dưới mọi hình thức.
Ngày 5-9, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm và phòng GD&ĐT quận này, cùng đại diện ban giám hiệu, phụ huynh trường Tiểu học - THCS Pascal liên quan đến sự việc “trường học bị đổ gạch, cát trước ngày khai giảng”.
Nhân dịp khai giảng năm học mới, ngày 5-9, Báo CAND phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, nhà hảo tâm tặng 3.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn vùng sâu.
Chỉ còn 2 ngày nữa là khai giảng năm học mới 2018-2019 nhưng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La bùn dày hàng mét ở sân trường.
Với một đứa trẻ từ lúc sinh ra tới khi tròn 6 tuổi, ngày khai giảng đầu tiên trong đời có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cha mẹ dù khó khăn cũng muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất trong ngày này. Vì là khai giảng đầu đời nên kỷ niệm đó sẽ luôn vẹn nguyên, đi cùng các em đến suốt cuộc đời.
Gần 1.100 học sinh thuộc các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại xã Nặm Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La), địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ quét xảy ra đầu tháng 8-2017 đã nô nức đến trường dự ngày khai giảng sớm.
Gần 1 tháng sau đợt lũ quét kinh hoàng, chúng tôi trở lại huyện Mường La, Sơn La. Trong không khí khẩn trương, chính quyền địa phương cùng nhân dân Mường La đang tích cực khắc phục hậu quả lũ quét, ổn định cuộc sống cho người dân, xây dựng các lớp học lắp ghép để kịp lễ khai giảng năm học mới trong ngày 5-9 tới đây.
Có lần, khi đến trò chuyện và viết bài về nhà văn Phong Thu, tôi được nghe ông kể rằng, suốt mấy chục năm qua, cứ đến ngày khai giảng là ông lại dắt xe đạp ra khỏi nhà. Ông đi đến nhiều trường học để được nghe tiếng trống rộn rã âm vang của ngày khai trường, lặng ngắm những cô cậu học trò gương mặt vui tươi, náo nức khăn quàng đỏ trên bộ quần áo mới nô đùa, trêu chọc nhau, kể chuyện cho nhau nghe sau 3 tháng nghỉ hè không được gặp nhau.