Vừa qua, một số trường đại học tư thục công bố phương thức xét tuyển ngành Y bằng các tổ hợp có môn Ngữ văn gây ra nhiều tranh cãi. Ngày 28/5, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đã thông tin cụ thể về vấn đề này.
Với mức lương từ 3-5 triệu đồng, cộng với phụ cấp, nhiều nhân viên y tế tuyến cơ sở đã không mặn mà với nghề đã xin nghỉ, chuyển công tác hoặc đi làm việc khác.
Trước đây người ta vẫn tưởng dịch bệnh chỉ gây tổn thương những nước kém phát triển, nước có nền y tế yếu nhưng với COVID-19 thì mới thấy, hóa ra ngay cả những nước có nền kinh tế, khoa học phát triển nhất thế giới vẫn bị dịch bệnh tàn phá nặng nề...
Chiều 23/2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm Bộ Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và chúc mừng các cán bộ ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Trong ngành y, nhiều trường hợp chúng tôi buộc phải nói dối bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Chúng tôi không thể đứng trước một người bệnh ung thư giai đoạn cuối để nói thật rằng: anh/chị chỉ còn sống được khoảng 1-2 tuần nữa! Không thể nói như vậy được. Tuy nhiên, không nên vin vào đó để ngụy biện, bởi giới hạn của sự nói dối trong ngành y là rất quan trọng....
Cầm vàng đấy rồi lại để rơi vàng ngay đấy. Không thể ngờ, chính những ngày yên ả sau giãn cách xã hội đã khiến nhiều người chủ quan, lơ là và thậm chí hành động bất chấp chỉ vì cái lợi nhỏ.
Trước việc học phí của một số trường đại học (ĐH) khối ngành Y dược được diều chỉnh tăng mạnh từ năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, cơ quan này đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế kiểm tra, xác minh mức thu học phí của Trường ĐH Y Dược TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời sẽ đề xuất quy định cụ thể khung và trần học phí phù hợp với các chuẩn kiểm định và chất lượng đầu ra của các cơ sở đào tạo.
Tháng 6-2018, anh H. (35 tuổi, quê An Giang) lên TP HCM sống lang thang sau trận thua cá độ World cup. Vào Bệnh viện Triều An, thấy xe cứu thương còn nổ máy mà không có người, H. bèn leo lên xe và phi thẳng về quê. Chạy được đến đầu đường cao tốc TP HCM - Trung Lương thì bị Công an bắt giữ.
Để yên cho bác sĩ “HIỀN” là tựa đề sách mới nhất của bác sĩ Ngô Đức Hùng - gương mặt quen thuộc của cộng đồng mạng qua rất nhiều bài viết đề cập những vấn đề “nóng” của xã hội, đặc biệt là những vấn đề của nghề Y.
Ngày 26-10, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tiếp nhập đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Trọng (56 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về việc con trai bị mất tích một cách bí ẩn.
Thưa Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Thưa Bộ trưởng Bộ Y tế! Ngày 9/4/2016, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 đã hoàn tất việc phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ. Chúng tôi muốn dành “Thư gửi từ cuộc sống” số này đến 2 vị bộ trưởng, 1 mới bổ nhiệm và 1 tại vị. Đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Đến thăm và động viên gia đình nữ sinh bị cưa chân, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: “Để xảy ra sự việc vừa qua là việc hết sức đau lòng đối với ngành y tế”.
Ngành Y là một ngành đặc thù, một nghề được đánh giá cao trong xã hội, bởi vì nó gắn với sinh mệnh của con người. Không có nghề nào cần sự học hành chu đáo, bài bản, nghiêm túc cũng như sự tận tâm đức độ và lòng say mê của người học như ngành Y. Tỷ lệ bác sĩ trên đầu người ở Việt Nam đúng là còn thấp. Chúng ta cần nhiều cán bộ y tế hơn nữa để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, nhưng điều đó không có nghĩa là mở rộng đào tạo ngành Y một cách đại trà, để rồi cho ra lò những y, bác sĩ tay nghề non kém.
Liên quan đến việc trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở ngành đào tạo y khoa, dược học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ GD & ĐT, Bộ Y tế kiểm tra việc mở ngành y, dược tại ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Ngày 3/12, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế đã thống nhất tạm dừng việc xem xét mở ngành đào tạo trình độ ĐH các ngành y đa khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền và trình độ ĐH, CĐ đối với ngành dược tại các trường đa ngành không thuộc khối chuyên ngành y dược.