Nắm bắt nhu cầu của những người thường mua hàng qua các kênh trên mạng xã hội nên đối tượng lừa đảo đã lập ra các tài khoản ảo bán hàng, trong đó có mặt hàng đang “hot” trên thị trường (như iPhone 16) để lừa đảo chiếm đoạt. Do tin tưởng, chủ quan cùng tâm lý ham mua hàng giá rẻ nên nhiều người mua hàng tại Thừa Thiên Huế đã chuyển khoản tiền đặt cọc cho các đối tượng, sau đó bị lừa mất tiền.
Ngày 1/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, 2 người dân trên địa bàn vừa bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 6 tỷ đồng trên không gian mạng.
Gần đây liên tục xảy ra những vụ việc mất tiền trong tài khoản gửi ngân hàng khiến cho nhiều câu hỏi về pháp lý được đặt ra. Trách nhiệm của ngân hàng đến đâu? Khách hàng phải làm gì để bảo vệ tiền của mình?
Tại sao các công ty dù thành lập và hoạt động chưa được bao lâu mà có thể dễ dàng chiếm được lòng tin và huy động được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư?
Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, một phụ nữ vừa bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng bằng chiêu lừa…dọa bắt giam.
Đối tượng hack Facebook thường nhắm đến "con mồi" là các Việt Kiều hoặc người Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài. Sau khi ra tay thành công, các hacker nhắn tin qua lại với người nhà các bị hại này đến khi nào tiền được vào tài khoản thì chúng mới "chuồn" khỏi Facebook. Dù thủ đoạn này không mới nhưng thời gian gần đây, liên tiếp nhiều bị hại vẫn mất tiền dễ dàng.
Do đang có nhu cầu vay tiền để làm ăn kinh doanh nên chị H. đã đăng ký vay qua app online số tiền 300 triệu đồng. Sau hai ngày vướng bẫy của “tín dụng đen”, chị H. đã chuyển gần 1,4 tỷ đồng cho các đối tượng.
Khoảng 10h30 ngày 11/5, Công an phường Trung Đô, TP Vinh đã bắt giữ Thái Văn Lý, SN 1997, trú tại Xóm 8, xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh, về hành vi giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong lúc làm hồ, bà Hương bị rơi bọc tiền và nghi ngờ Lưu lượm được nên qua xin lại. Giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Lưu dùng hung khí chém vợ chồng bà Hương khiến bà Hương tử vong, chồng bà Hương bị thương...
Tài khoản ngân hàng mở tại phòng giao dịch huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bỗng nhiên liên tục bị khóa, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1993, ngụ xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) gọi điện phản ánh, đồng thời làm theo hướng dẫn của người xưng là nhân viên ngân hàng, sau đó 500 triệu đồng trong tài khoản của chị Thảo bỗng “không cánh mà bay”.
Sưu tầm cổ vật là cuộc chơi không đơn giản. Vì thế, khi bắt tay vào chơi đồ cổ, người chơi cần phải đề cao tiêu chí đầu tiên là tri thức. Tri thức là một quá trình thẩm thấu, thiếu tri thức mất tiền mua mật đắng vào mình là chuyện thường gặp.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) tổ chức trao trả số tiền 219 triệu đồng cho chị Bùi Thị Mỹ Phượng (SN 1978, trú tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên); đây là số tiền chị Phương bị kẻ gian lấy trộm vào chiều ngày 18/2.
Lợi ích của Facebook là rất lớn, nhưng mặt trái là không nhỏ, từ lừa đảo, trộm cắp tín dụng, tin cá nhân tới bắt cóc, tống tiền hãm hại phụ nữ và trẻ em.
Thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn và cổ đông, một số khách hàng đã góp vốn vào Công ty NSH Việt Nam và một công ty ở quận 7 tổng cộng gần 28 tỷ đồng.
Với nhiều người, dâng sao giải hạn là việc làm không thể thiếu vào những ngày đầu của năm mới. Tuy nhiên, đại diện của Giáo hội Phật giáo đã nhiều lần chia sẻ rằng, dâng sao giải hạn chỉ là trò mê tín dị đoan, không nằm trong giáo lý nhà phật. Hơn nữa việc thu tiền của các Phật tử để cúng sao giải hạn tại một số chùa cần được loại bỏ.
Tổng giá trị tài sản của tỷ phú Elon Musk giảm 1,44 tỷ USD vào ngày 28-9, tức một ngày sau khi Uỷ ban chứng khoán Mỹ (SEC) khởi kiện và cáo buộc ông vì những tuyên bố "sai lệch và gây hiểu nhầm" và không thông báo đầy đủ cho nhà chức trách về các sự kiện của công ty.
Thức dậy sau chầu nhậu say, Đỗ Trần Thanh Phú phát hiện bị mất tiền để trong túi quần đang mặc. Nghi hai người bạn lang thang lấy cắp tiền nên Phú đã dùng gạch đánh vào mặt một người khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Sau khi mua được “thuốc quý” về nhà, bà M. liền đem “5 gói thuốc thần dược” đã mua ra một cửa hàng thuốc đông y để hỏi. Bà tá hỏa khi được biết 5 gói “thần dược” đã mua với giá 30 triệu đồng chỉ là hạt hạnh nhân và giá trị thực của nó chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng...
Mới đây, 36 người dân là nạn nhân của vụ vỡ hụi do bà Trương Thị Bích Thủy (56 tuổi, ngụ ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) làm chủ đã có đơn cầu cứu gửi đến cơ quan chức năng.