Sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ 2026 đang về, Vietjet mang đến dịch vụ vận chuyển mai, đào, giúp người dân và du khách dễ dàng, thuận tiện mang không khí Tết về bên gia đình trong dịp sum họp đầu năm.
Nhắc tới Trường Sa là nhắc tới một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam, nhắc tới “vòng tròn bất tử” và những trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từng tấc đất, từng vùng biển cha ông ta tự bao đời vẫn được toàn dân, toàn quân ta ngày đêm canh giữ, bảo vệ. Bởi vậy, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, hành trình vượt sóng mang Tết tới Trường Sa luôn được Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng, thậm chí từng người dân ở đất liền đặc biệt quan tâm.
Bước vào tháng Chạp là những sắc màu rộn rã, ấm áp, tươi vui của những ấn phẩm báo Tết bắt đầu xuất hiện. Bên cạnh việc sửa sang nhà cửa, sắm sanh đồ đạc, nhiều người vẫn giữ cho mình thói quen mua những tờ báo Tết như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Vài năm trở lại đây, những cuốn sách Tết của một số đơn vị xuất bản ra đời đã góp thêm cho không khí Tết thêm rộn ràng với các giai phẩm mùa xuân đầy ấn tượng, bắt mắt.
Chạp, mới chớm Chạp được dăm ba bữa mà đã thấy không khí Tết thật gần. Dù năm nay COVID-19 làm buồn cả xã hội, khiến nhiều người lâm vào cảnh khó khăn thì cái không khí Tết nó vẫn cứ hiển hiện dần mỗi ngày. Nơi này một chút, chỗ nọ một xíu. Tết nó ngấm dần dần theo từng ngày của Chạp.
Những giọt mưa xuân đã lất phất rơi trên cành non, lộc biếc. Phố xá thấp thoáng hình ảnh những những cành đào, cành mai nở sớm đón mừng năm mới Kỷ Hợi. Đất nước đã vào Xuân - một mùa xuân với trọn vẹn những niềm vui và thành quả sau một năm miệt mài lao động.
Phải gần 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 nhưng tại những vườn đào Nhật Tân (Hà Nội), nhiều cây đào đã hé nở. Người nông dân tất bật chăm sóc, cắt tỉa, tưới cây. Không khí Tết đã đến thật gần.
Cứ tầm 27, 28 Tết là tôi đã được nghỉ học rồi, mà mẹ cha vẫn tất tả ngược xuôi lo toan. Tôi, trong cái không khí Tết cận kề ấy, đã bật khóc nức nở, trước khi mẹ dắt chiếc xe đạp rời khỏi nhà để đi chạy việc gì đó.
Ra đời từ đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Những ngày này, chợ tràn ngập màu sắc tết cổ truyền nhờ những cành đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm và không khí sắm Tết rất đặc trưng của người Hà Thành.
Những ngày cuối năm se lạnh, chúng tôi có chuyến công tác ở Trại giam Z30D, trại giam có quy mô lớn nhất nước. Một trong các nội dung công việc, chúng tôi được tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt của một nhà trẻ đặc biệt - nơi nuôi dưỡng các cháu nhỏ dưới 3 tuổi “thụ án” cùng mẹ trong trại giam.
Năm nay do khí hậu nóng ngay cả trong mùa Đông nên vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) nở sớm. Điều này làm cho người trồng đào điêu đứng vì còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán.
Đã là người Việt thì dù bất cứ ai làm gì ở đâu, giàu sang hay nghèo hèn đều nôn nao, rạo rực khi Tết đến xuân về. Đó là dịp sum vầy đoàn tụ, nhớ về tổ tiên nguồn cội và ta hay dùng từ “ăn Tết”.
Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người dân đến xếp thành hàng dài để chờ tới lượt được vào mua tại một cửa hàng bán giò chả, bánh chưng Tết trên phố Hàng Bông – Hà Nội.