Không khí Tết ở khu nhà trẻ đặc biệt

Những ngày cuối năm se lạnh, chúng tôi có chuyến công tác ở Trại giam Z30D, trại giam có quy mô lớn nhất nước. Một trong các nội dung công việc, chúng tôi được tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt của một nhà trẻ đặc biệt - nơi nuôi dưỡng các cháu nhỏ dưới 3 tuổi “thụ án” cùng mẹ trong trại giam.

Quả thật, sau khi ở nhà trẻ này về, chúng tôi cứ suy nghĩ miên man về những ánh mắt trẻ thơ, những nụ cười trong sáng, thánh thiện của các em, đằng sau đó là những câu chuyện án phạm của những người mẹ đa số tuổi đời còn khá trẻ.

“Tết này mẹ con tôi sẽ được đón một cái Tết cùng người thân và bà con họ hàng”

Chúng tôi đến Khu giam giữ số 2 của Trại giam Thủ Đức (Tổng cục VIII - Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận) vào buổi chiều muộn khi tất cả phạm nhân nữ đã về để đón và chơi cùng con sau một ngày cải tạo lao động. Mới nhìn thì nhà trẻ này cũng giống như bao nhà trẻ khác, nhưng thực tế nhà trẻ này lại khác hoàn toàn với những nhà trẻ bình thường khác. 

Nơi đây được sắp xếp, tổ chức khá bài bản, ngăn nắp, sạch sẽ với những tủ đồ dùng học tập của các bé được ghi tên đầy đủ và rất ngăn nắp; cũng có những loại đồ chơi cho trẻ nhỏ, cũng có nôi, có võng, trên tường là những hình vẽ vui mắt, những nhân vật hoạt hình dành cho trẻ thơ… Trên hết là tiếng hát bi bô, tiếng cười nói của trẻ nhỏ. 

Những trẻ ở đây lớn nhất khoảng 3 tuổi đổ lại, đứa nhỏ nhất chỉ vài tháng tuổi, chúng ngồi ngoan ngoãn trong lòng mẹ hay chạy nhảy vui đùa vang cả một góc nhà. Có lẽ chúng chưa hiểu hết được lý do tại sao mẹ chúng lại mặc bộ đồ có sọc lạ như vậy và mẹ chúng đang phải làm gì ở đây…

Nhà trẻ này được xây dựng theo kiểu một ngôi nhà hình bát giác, gần như bao quanh là những dãy phòng ở mới xây, có khu ngủ, có kệ để đồ, nền gạch lúc nào cũng sạch sẽ, sáng bóng, có nhà vệ sinh ở bên trong. Xen kẽ xung quanh nhà trẻ là những cây cảnh xanh mướt, non bộ hài hòa và những chiếc ghế xích đu được sơn màu trắng…

Theo các quản giáo ở đây thì ý tưởng làm nhà trẻ và khu giam giữ riêng này là của Đại tá Trần Hữu Thông, Giám thị Trại giam Thủ Đức. Đúng như chia sẻ của vị Giám thị Trại giam Thủ Đức thì “dù gì đây cũng là nhà trẻ trong trại giam nên dĩ nhiên không thể nào đầy đủ như những nhà trẻ ở bên ngoài. Nhưng Ban giám thị trại muốn những đứa trẻ theo mẹ vào đây phải được tạo điều kiện sống tốt nhất, gần với môi trường bên ngoài, để khi các cháu trở về với gia đình và xã hội thì không có gì khác biệt”.

Chính vì không khí cuối năm càng gần đến Tết nên các nữ phạm nhân ở đây cũng ít nhiều chất chứa những tâm sự buồn nhớ gia đình, người thân, họ luôn cố gắng cải tạo, sửa đổi để mong ngày sớm được về với gia đình, với xã hội.

Hôm ấy, cả khu giam giữ dành cho mẹ có con “thụ án” cùng chia vui với mẹ con chị Đỗ Thị Linh (23 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu). Bởi ngay ngày hôm sau chị Linh sẽ được đặc xá tha tù trước thời hạn. Trên nét mặt của Linh, chúng tôi và mọi người hôm đó đều cảm nhận được sự vui mừng khôn xiết, cả khu này chỉ có một mình chị Linh được đặc xá.

Theo lời chị Linh tâm sự thì chị phạm tội trộm cắp tài sản bị xử mức án 3 năm tù giam. Tính đến hôm được đặc xá, chị đã thi hành án được 16 tháng. Sau khi bị bắt giữ vào trại tạm giam, chị mới biết mình có thai với người yêu. Sau khi đến thụ án ở Trại giam Thủ Đức, chị sinh con ngay trong trại, đến nay con trai chị đã được 15 tháng tuổi. Điều đáng buồn là người bạn trai sau khi biết chị vào đây đã đi lấy vợ khác, không hề quan tâm gì đến mẹ con chị. 

“Những ngày đầu trong trại, nhất là khi biết mình mang thai quả thật tôi rất lo sợ và hoang mang, không biết tôi sẽ sinh nở ra sao, rồi tôi sẽ chăm sóc con thế nào. Nhưng khi sinh nở, tôi được các cán bộ quản giáo và lãnh đạo trại giam rất quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt cho mẹ con tôi. Ở nhà trẻ, con tôi cũng được chăm sóc tốt và có chế độ ăn uống như sữa, cháo, ngủ nghỉ rất hợp lý, đau ốm có cán bộ y tế thăm khám, điều trị. Chính vì sự quan tâm chu đáo đó của trại và các cán bộ quản giáo đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ tích cực để lo cho con và nhất là cần phải cố gắng cải tạo, chấp hành mọi quy định của trại để sớm được đặc xá…”, chị Linh chia sẻ.

Sau thời gian cải tạo tốt và chấp hành nghiêm nội quy của trại, chị Linh đã được đặc xá tha tù trước thời hạn. Nhìn chị chuẩn bị dọn đồ đạc và chuyển một số vật dụng cá nhân cho mẹ con các phạm nhân khác ở lại, nhiều nữ phạm nhân rưng rưng bởi dù gì họ cũng có thời gian ở cùng nhau, cùng giúp nhau vượt qua những lúc khó khăn. 

“Hôm nay là ngày cuối cùng mẹ con tôi ở đây, thực sự cảm xúc lúc này không biết diễn tả ra sao. Vậy là Tết này mẹ con tôi sẽ được đón một cái Tết cùng người thân và bà con họ hàng. Tôi tự hứa với mình sau này sẽ phải sống tốt, làm ăn lương thiện để nuôi con nên người, bù đắp lại những ngày đã qua”, chị Linh xúc động.

Mỗi đứa trẻ là mỗi phận đời gắn liền với những năm tháng thi hành án của mẹ chúng

Một nữ phạm nhân khác tên Bé, quê ở Kiên Giang, năm nay mới 22 tuổi cũng tương tự như chị Linh khi sinh con tại trại. Bé đang phải thụ án 8 năm tù giam vì tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đáng nói là Bé và người chồng chưa đăng ký kết hôn cùng bị bắt giữ ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh vào năm 2014; khi đó Bé đang mang thai. Đến nay, con gái của Bé đã được 19 tháng tuổi. 

Nhìn hình ảnh Bé ôm và dỗ dành con gái của mình, thật khó lý giải tại sao Bé lại sai lầm để rơi vào tình cảnh này. Nhưng nghĩ kỹ mới thấy phải chăng chính đứa con đã khiến cho người ta suy nghĩ đúng đắn hơn và theo đó là những hành động, cử chỉ cũng dịu hiền và đáng yêu hơn.

“Vợ chồng tôi chung sống với nhau nhưng chưa cưới hỏi hay đăng ký kết hôn, rồi sau đó phạm sai lầm dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Sinh con ở đây tưởng rằng sẽ có nhiều khó khăn, mệt mỏi, nhưng rồi tôi cũng đã vượt qua nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của cán bộ quản giáo và cả những nữ phạm nhân khác cũng động viên, giúp mẹ con tôi nhiều. Chính nhờ đó và nhất là có thêm đứa con đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ và cách sống của mình. 

Do vợ chồng tôi sai lầm nên con tôi không được sống trong môi trường bình thường như những đứa trẻ khác - dù ở đây cũng có ít nhiều điều kiện tương tự như bên ngoài, đó là thiệt thòi rất lớn cho con. Hiện chồng tôi cũng đang phải thụ án 7 năm tù giam ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian thụ án của cả hai vợ chồng tôi cũng còn khá dài, nhưng tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được đặc xá, về nhà nuôi dạy con nên người”, Bé thật lòng tâm sự.

Cũng mang mức án 8 năm tù giam vì tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và cũng ở vào độ tuổi như phạm nhân Bé, Đinh Nhật Tường Vy (ở quận 12, TP Hồ Chí Minh) nhập trại khi biết mình mang bầu được 4 tháng. Đến nay, con trai của Vy đã 14 tháng tuổi.

Giống như chia sẻ của Bé, Vy cũng cho rằng tại trại giam này, mẹ con Vy và mẹ con các nữ phạm nhân khác luôn được ưu tiên rất nhiều so với các phạm nhân nữ bình thường. Nhất là chế độ chăm sóc sức khỏe, thuốc men và ăn uống của mẹ con phạm nhân khá đầy đủ nên họ không có gì phải quá suy nghĩ. Chính điều này là động lực để họ yên tâm và cố gắng cải tạo tốt mong được giảm án sớm.

“Sau này, khi được tự do, em sẽ về buôn bán để kiếm tiền một cách lương thiện nuôi con nên người, không thể để con em quá khổ cực hay đi vào con đường lầm lỗi như mẹ nó được”, Vy nói như tự hứa với chính bản thân mình…

Theo Thượng sĩ Hoàng Diễm Quỳnh, cán bộ quản giáo tại Khu giam giữ số 2, nhà trẻ này hiện có 36 trẻ từ dưới 3 tuổi trở xuống (18 cháu nữ, 18 cháu nam). Theo quy định chung, trại giam chỉ được phép cho những đứa trẻ này ở cùng mẹ đến khi 3 tuổi. Qua khỏi tuổi này, các bà mẹ vẫn còn thụ án phải tìm cách vận động gửi con về cho thân nhân nuôi dưỡng. Trường hợp những đứa trẻ không có thân nhân thì bắt buộc phải gửi vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy chịu nhiều thiệt thòi, nhưng các cháu rất ngoan, ít quấy khóc. Hàng tháng theo định kỳ, các cháu đều được tổ chức tiêm chủng, đảm bảo theo đúng chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước.

“Khi các cháu theo mẹ vào đây, chúng tôi hiểu được rằng các cháu luôn thiếu thốn về mặt tinh thần và vật chất. Vì thế, chúng tôi luôn quan tâm, gần gũi các cháu. Về chế độ, các cháu được hưởng các chế độ theo đúng quy định của pháp luật. Những người mẹ là phạm nhân được nghỉ sinh theo chế độ 6 tháng, mức lao động chỉ bằng nửa phạm nhân khác. Ngoài ra, các cặp mẹ con ở đây còn thường xuyên được Ban giám thị, Đảng ủy đơn vị, Ban chỉ huy khu giam giữ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ quan tâm thăm hỏi, động viên, nhất là vào những dịp lễ, Tết như Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi hay nhất là Tết Nguyên đán... Tất cả nhằm giúp các cháu được sống như trong điều kiện bình thường nhất có thể”.

Cũng theo nữ cán bộ quản giáo này, thì ngày thường ngoài khẩu phần ăn dinh dưỡng, trại còn mua thêm sữa cho các cháu uống, trang bị đồ chơi, đồ dùng học tập để các cháu phát triển trí tuệ, không bị thiệt thòi so với các bạn khác ở ngoài. Ngày lễ, Tết, các cháu được ở gần mẹ để nhận được sự chăm sóc, yêu thương, lãnh đạo đơn vị đến tận buồng giam tặng quà mừng tuổi, phát quần áo mới… Chế độ ăn uống, quà bánh trong ngày Tết cũng được trại nâng lên cao hơn mấy lần so với ngày thường.

Dù vẫn biết những chính sách tốt đẹp ấy đã giúp các phạm nhân nữ có con theo mẹ an tâm chấp hành án tốt. Những đứa trẻ cũng lớn lên bình thường. Nhưng thiết nghĩ chắc chắn không đâu tốt hơn cho trẻ bằng việc được chăm sóc, vui chơi, học hành trong gia đình cùng cha mẹ, người thân ruột thịt và môi trường xã hội lành mạnh. Nhưng đa số những trường hợp đem theo con vào đây là do những hoàn cảnh đặc biệt như: phạm tội trong thời gian mang thai; không còn thân nhân để nuôi dưỡng con nhỏ, hoặc gia đình, thân nhân của họ quá nghèo khổ, từ chối nhận nuôi trẻ.

Có lẽ ai cũng biết, mỗi đứa trẻ ở đây là mỗi phận đời gắn liền với những năm tháng tù tội của mẹ chúng. Dù theo chính sách nhân đạo của Nhà nước, những đứa trẻ theo mẹ vào trại giam được chăm sóc, dạy dỗ và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Nhưng dù gì vẫn không thể như bên ngoài bình thường, nên ít nhiều các trẻ này cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. 

Chứng kiến những hoàn cảnh, mảnh đời kể trên và nhiều trường hợp mẹ con phạm nhân khác, khiến chúng tôi không khỏi xót xa, thương cảm. Nhưng tội lỗi nào cũng phải trả giá, đây cần được xem như những tiếng chuông cảnh tỉnh, bài học đắt giá cho mọi người cùng suy ngẫm và lựa chọn hành động đúng đắn cho mình.

Phú Lữ

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.