#khiếm thị

Tìm được 36 kết quả

Những bước chạy xé bóng tối

Những bước chạy xé bóng tối

Căn phòng trọ của vận động viên điền kinh khiếm thị Vũ Tiến Mạnh trong ngõ Hàng Bột (Hà Nội), cạnh sân vận động Hàng Đẫy. Khi tôi đến, Mạnh đang loay hoay tìm chìa khoá mở cửa.

Kìa những ngón tay đang đan vào nhau…

Kìa những ngón tay đang đan vào nhau…

Có lẽ cả hai chẳng nhìn được mái đầu đã bạc trắng, những nếp nhăn hằn dấu nên họ cứ trẻ mãi trong lòng nhau, vẫn cảm nhận về nhau như ngày mới yêu. Nhiều khi ngồi bó chổi, hai ông bà cùng cười và bảo, chả bao giờ biết mặt nhau nhưng lại hiểu lòng nhau, gắn với nhau, chẳng phải là lạ lùng sao…

Nghị lực phi thường của người cựu sĩ quan khiếm thị

Nghị lực phi thường của người cựu sĩ quan khiếm thị

Có một người phải sống cả đời trong bóng đêm nhưng chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận. Hàng chục năm qua, anh đã trở thành một tấm gương sáng ngời về nghị lực vươn lên, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hàng trăm người bất hạnh cùng cảnh ngộ với đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Vị “thủ lĩnh” khiến ai cũng phải khâm phục đó chính là anh Vũ Xuân Trường (SN 1964), Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng…

Tiếng đàn cứu rỗi

Tiếng đàn cứu rỗi

Những người yêu thích cây đàn ghita hẳn nhiều người biết đến NSƯT Văn Vượng, trước hết bởi tiếng đàn của ông rất truyền cảm, có sức lay động lòng người. Thêm nữa ông bị khiếm thị từ năm lên 4 tuổi sau khi bị bệnh đậu mùa rất nặng.

Một chuyện tình đẹp

Một chuyện tình đẹp

Đang ở tuổi đẹp nhất thì Lê Kim Dung (SN 1984, Sơn Tây, Hà Nội) nhận tin dữ, mình bị mù vĩnh viễn. Những tưởng cánh cửa tương lai đã đóng sập lại với cô gái đáng thương ấy thì Phạm Văn Tuyến đã đến như một sự bù đắp của số phận. Vượt qua sự tự ti của bản thân, ngăn cản của gia đình hai người đã đến với nhau trước sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Khát vọng làm mẹ

Khát vọng làm mẹ

Thủy mơ thấy mình dắt đứa con gái nhỏ về du lịch ở nông thôn. Mùa Thu làng quê với màn sương mỏng nhẹ nhàng giăng mắc khắp đầu làng ngõ xóm vào mỗi buổi sớm mai. Thủy cũng dậy sớm dắt con ra cánh đồng những hạt sương mềm mại đọng trên cành cây kẽ lá long lanh như hạt kim cương.
Nhiếp ảnh gia khiếm thị

Nhiếp ảnh gia khiếm thị

Công chúng hiếu kỳ đổ tới rất đông một cuộc triển lãm ảnh hy hữu, do Trung tâm Văn hóa và Văn minh Pháp đứng ra bảo trợ tại Cairo (Ai cập). Tác giả của những "pô" ảnh độc đáo trong triển lãm chính là anh Nazih Rezk, 38 tuổi, công dân Ai Cập. Cách đây 2 thập niên, đôi mắt của N. Rezk đã hoàn toàn bị hỏng sau một tai nạn xe hơi.
Nữ sinh “vượt bóng tối” để trở thành thủ khoa

Nữ sinh “vượt bóng tối” để trở thành thủ khoa

Cô gái trẻ Nguyễn Thị Hồng dù đôi mắt không nhìn thấy, dù phải học muộn tới 9 năm so với bạn bè nhưng vẫn xuất sắc trở thành một trong hai thủ khoa của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội.
Cô gái khiếm thị và hành trình viết tiếp giấc mơ

Cô gái khiếm thị và hành trình viết tiếp giấc mơ

Cô gái khiếm thị ấy giờ đã là sinh viên năm thứ nhất của Ðại học RMIT với suất học bổng toàn phần danh giá. Ðó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và cố gắng của Loan. Và hành trình đó chưa dừng lại, khi Loan đang từng ngày viết tiếp giấc mơ của mình.
"Khát vọng sáng"và mục tiêu đồng hành với người khiếm thị

"Khát vọng sáng"và mục tiêu đồng hành với người khiếm thị

Lễ ra mắt dự án Khát vọng sáng tại TP HCM trong sáng 30-11 có vị khách mời đặc biệt là mẹ của bé Hải An - chị Nguyễn Trần Thùy Dương. Cô bé đã được người dân cả nước biết đến với hành động thật đáng khâm phục đó là mới 7 tuổi bé đã hiến giác mạc sau khi qua đời vì trọng bệnh. Nghĩa cử cao đẹp của bé đã đem lại ánh sáng cho 2 người khác. 

Lớp học thắm đượm nghĩa tình của thầy giáo Công an

Lớp học thắm đượm nghĩa tình của thầy giáo Công an

Hoạt động thiện nguyện “Mang âm nhạc tới bệnh viện” mà các em nhỏ khiếm thị đang đồng hành cùng anh Tuấn và các cán bộ, chiến sĩ Công an cũng như nhà hảo tâm đã diễn ra hơn 30 chương trình, trao tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ tiền viện phí cho bệnh nhân số tiền gần 350 triệu đồng. 
Nghị lực phi thường của MC khiếm thị trên sóng truyền hình VTV

Nghị lực phi thường của MC khiếm thị trên sóng truyền hình VTV

Ngay từ khi mới sinh ra, một bên mắt của cô bé Lê Hương Giang (23 tuổi, Hà Nội) hoàn toàn không nhìn thấy gì, bên mắt còn lại thị lực cũng chỉ còn 1/10. Đến năm học lớp 6, chút thị lực còn lại cũng vĩnh viễn biến mất. Nhưng bằng nghị lực phi thường, cô gái ấy đã không ngừng cố gắng vươn lên.