Cha tôi là họa sĩ. Kỳ lạ là ông chẳng học qua một trường lớp hội họa nào nhưng đồng đội và cả các cấp trên của ông vẫn trân trọng gọi ông với danh nghĩa ấy và giao phụ trách phần việc liên quan đến mỹ thuật.
"Dịch bùng ở đâu, thì bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh nơi đó sẽ là những đơn vị đầu tiên và trường kì với dịch. Bạn không có sự chuẩn bị sớm thì chắc chắn đó là lỗi của các bạn với chính sức khoẻ của người thân, bạn bè bạn", bác sỹ Lê Thị Thương viết.
Ngày 2-5, tại Trung tâm Văn hóa Pháp – L’Espace, Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm “Kể chuyện Điện Biên Phủ”. Đây là hoạt động do L’Espace tổ chức và là một trong những chương trình đặc biệt của đơn vị này dành cho những vấn đề về ký ức, văn hóa, giáo dục và di sản.
Quận 8 từ lâu được xem là “sào huyệt” ma túy lớn nhất TP Hồ Chí Minh. Mặc dù Công an thành phố đã phá hàng chục đường dây, bắt giữ và xử lý nhiều “ông trùm, “bà trùm”, nhưng các đối tượng tại đây hoạt động ngày càng tinh vi hơn. Trước tình hình này, ngày 8-10-2018, Công an quận 8 ban hành Kế hoạch số 69, quyết tâm triệt xoá các tụ điểm ma tuý ở phường 14, trong đó có “điểm nóng” một thời – “ngã tư quốc tế”.
Những ngày đầu tháng 4, chúng tôi có dịp về công tác tại Công an huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, đến nơi thấy Thiếu tá Nguyễn Thị Lan Hương và đồng đội đang dẫn giải một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy về Đội Kinh tế - ma túy – môi trường.
Triển lãm “Di sản Trái đất”, gồm 33 tranh do Jean-Pierre Guéno thiết kế, Jérôme Pecnard dựng hình ảnh và Bảo tàng Thư từ và Bản thảo Viết tay giới thiệu diễn ra tại Hà Nội từ ngày 26-7 đến 8-8.
Bị thương nặng trong một lần đánh bốt địch, cánh tay phải bị dập nát, rồi nhiều lần tưởng chừng chết đi sống lại vì tai biến, nhưng ông đều vượt qua tất cả. Để rồi ở cái tuổi thất thập cổ lai hi, ông vẫn viết sách, làm thơ, kể lại lịch sử anh hùng của dân tộc bằng những dòng thơ chân thành, mộc mạc của người lính Cụ Hồ.
“Những giọt nước mắt chảy dài trên má cùng cái ôm riết đầy hạnh phúc của mẹ khi ôm con trong tay khiến những người lính hình sự như bọn mình cảm thấy ấm lòng…”, Đại úy Đại úy Trần Thị Bích Tuyền kể chuyện giải cứu học sinh lớp 6 bị bắt làm con tin.