Lại một chiến sĩ CAND nữa hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh chưa lập gia đình, anh ngã xuống bỏ lại bao dự định, bao khát vọng còn dang dở. Cuộc sống mãi trôi, dòng đời cuộn chảy, giữa nhịp sống hối hả hôm nay, nỗi đau càng quặn thắt thì sự hy sinh thiêng liêng ấy càng có sức mạnh vô hình, lay động trái tim muôn nẻo...
Vụ cháy thương tâm đã đi qua, nhưng những hình ảnh đẹp về 3 chiến sĩ Công an nhân dân: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc cùng thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Cầu Giấy hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ khiến nhiều người day dứt không nguôi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều ngày nay, người dân mang hoa đến đặt dưới chân tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” giữa lòng Thủ đô Hà Nội nhiều thế.
“Chồng mình đã hy sinh vì dân, vì nước. Vì thế phải cố gượng dậy thay chồng nuôi nấng, dạy bảo con, để xứng đáng với sự hy sinh của anh ấy” – chị Huỳnh Thị Hằng, vợ liệt sĩ Lương Văn Vũ tâm sự.
Chúng tôi trở lại xã biên giới Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào ngày cuối tháng 12 rét mướt. Con đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ ngã ba Tượng đài Chiến Thắng Khe Sanh vào đến xã rẻo cao, biên giới này vượt qua trùng điệp đèo dốc, núi rừng rất hiểm trở. Nơi đây, câu chuyện Đại úy Trương Văn Thắng (cán bộ Công an Hướng Việt) hy sinh được đồng bào người Vân Kiều kể lại với niềm tiếc thương vô hạn...
“Xin hát về người con của đất nước tuyết trắng Fuji hùng vĩ/ Anh đã đến quê tôi trong những ngày lửa khói/ Tâm hồn anh tươi thắm như hoa anh đào hé nở/ Vinh quang thuộc về anh, người chiến sĩ đã hy sinh vì chân lý...”. Câu hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương vang lên da diết, gợi về một người bạn chứa trái tim quả cảm - nhà báo Takano Isao (1943-1979).
Ngày 10-6, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang(Bộ Công an) đã tổ chức thăm và tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Nguyễn Cảnh Dần tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Giữa thu, nắng vàng hanh hao trải dài trên con đường vào làng, chúng tôi tìm về vùng quê giàu truyền thống cách mạng - thôn Kim Bảng, xã Phú Điền, huyện Nam Sách (Hải Dương). 66 năm đã trôi qua kể từ ngày lịch sử ấy, câu chuyện về sự dũng cảm, tấm gương hy sinh anh dũng của một trong những người đảng viên Cộng sản, đồng thời cũng là vị Chủ tịch đầu tiên của xã Phú Điền, liệt sỹ Lê Văn Nhân vẫn sống mãi trong ký ức của người dân nơi đây.
Để giữ cho mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, biết bao xương máu của các chiến sỹ và nhân dân đã đổ xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55. Sự hy sinh đó là biểu tượng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giữ nước thế kỷ XX.