Trong y học, người ta chia hoang tưởng ra nhiều loại: Hoang tưởng bị hại; Hoang tưởng ghen tuông; Hoang tưởng lo lắng; Hoang tưởng tự cao (còn gọi là hội chứng vĩ cuồng); Hoang tưởng kỳ quái; Hoang tưởng bị điều khiển; Hoang tưởng người khác yêu mình…
Ra đời cuối năm 1997 bởi Cherd Chuensamnaun, thiếu tá quân đội Thái Lan đã nghỉ hưu cùng với Ukrin Thaonaknathiphithak, nhân viên nhà hàng đều say mê tìm hiểu về những vật thể bay không xác định (UFO). Theo Ukrin, trước đó ông ta liên tục nhận được những… thông điệp của “người ngoài trái đất” và cùng một lúc, ông ta đã nhìn thấy 17 UFO.
Ngày 3/5/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Trọng Phú (SN 1962), trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh về "Tội giết người" đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng về một số hành vi liên quan khác.
Lên cơn ngáo đá, Hoàng xuống phòng chị Hạnh và dùng dao đâm chị Hạnh liên tục vì cho rằng chị Hạnh…cướp hồn bạn gái mình. Bị vây bắt, Hoàng cầm 2 con dao lên sân thượng cố thủ, sau 12 tiếng thì nhảy từ sân thượng cuống đất...
Ma túy đá phá hoại đến từng bộ phận cơ thể người dùng, gây ra tình trạng ảo giác, loạn thần, dẫn đến những hành vi không thể kiểm soát. Những vụ án thương tâm xảy ra trong thời gian gần đây, không hiếm trường hợp tội phạm có biểu hiện "ngáo đá".
Khi đại văn hào Mỹ - Ernest Hemingway quyên sinh vào năm 1961, cả thế giới "sốc nặng"! Suốt hàng thập kỷ đã có khá nhiều giả thuyết xoay quanh những lý do thực sự phía sau việc này.
Khoảng 2h30’ sáng ngày 14-5, người dân địa phương ấp Giồng Chùa (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), phát hiện thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”.
Ban đầu tôi cứ ngỡ Lê Xuân Đố diễn, nhưng quen lâu ngày mới biết cảm xúc thực sự của ông cứ run bần bật những biến chuyển khủng khiếp như vậy. Tôi nể lắm. Tôi đã từng mưu tính một cuộc làm ăn rằng, nếu lấy nguyên mẫu Lê Xuân Đố để viết thành một kịch bản sân khấu hay một kịch bản điện ảnh thì sẽ rất ấn tượng.
Sau cuộc nhậu, gã đàn ông cùng người tình thuê khách sạn ngủ "qua đêm". Tại đây, sau khi quan hệ, đối tượng đã đoạt mạng người tình, cướp tài sản rồi bỏ trốn.
Có khả năng bà D. bị chứng thần kinh hoang tưởng, trong lúc sống một mình, bà tưởng tượng ra nhiều chuyện và đã khóa toàn bộ cửa của căn biệt thự, sau đó lên tầng áp mái của biệt thự châm lửa tự tử.
"Nghe thấy ánh sáng và nhìn được âm thanh" - Đại tá Nguyễn Hải Phong, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Quảng Ninh đã hóm hỉnh mô tả về năng lực "siêu phàm" của những kẻ "ngáo đá" như vậy...
Khi biết "người yêu trong mộng" có bạn trai mới quen thì Trưởng nổi cơn ghen. Anh ta đã dùng dao lấy đi mạng sống của Hạnh để cô gái là của riêng anh ta....
Đưa bạn gái vào nhà nghỉ hai người xảy ra cãi vã, gã đàn ông 39 tuổi đã sát hại nạn nhân sau đó lấy điện thoại, xe gắn máy của nạn nhân rồi bỏ đi. Qua giám định, đối tượng bị rối loạn nhân cách dạng hoang tưởng.
Ngày 8/3/2015, khi đang ngồi trò chuyện với một số người ở trước cửa nhà, Hoàng Thị L. (20 tuổi, xài ma túy "đá" từ năm lớp 11) cho rằng những người hàng xóm trước đây đã từng xẻo thịt L. để ăn. Do vậy, L. đã vào nhà cầm dao ra để... xẻo thịt họ để trả thù. >> Hiểm họa từ 'ngáo đá'
Ngày 10/5, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cha đẻ cầm dao cứa cổ con, sau đó nhảy xuống giếng tự tử nhưng không thành.