Nằm giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của Hồ Núi Cốc, Flamingo Maison 108 là bộ sưu tập 108 dinh thự, nơi Flamingo Holdings kiến tạo lối sống walless living, xóa nhòa ranh giới giữa con người và thiên nhiên, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản qua từng thiết kế tinh tế và bền vững.
Ngày xửa ngày xưa, ở phương Bắc của đất Việt, có hai vị thần trấn giữ hai hồ nước lớn - một nằm giữa núi rừng trùng điệp, một trải mình bên đồi chè xanh bát ngát.
Là dự án cao cấp tại Thái Nguyên do Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư, Flamingo Majestic Islands Resort mang kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành du lịch địa phương, không chỉ nâng tầm Hồ Núi Cốc thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực mà còn góp phần định vị Thái Nguyên trên bản đồ du lịch cao cấp, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, tiếp giáp vùng đồng bằng sông Hồng nằm trong vùng Thủ đô Hà Nội và là điểm kết nối giữa 3 vùng. Tiếp giáp với 6 tỉnh: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và thủ đô Hà Nội.
Đã tròn 32 năm kể từ ngày 23 con người, trong đó phần lớn là nghệ sĩ và người thân của họ trong Đoàn Kịch Bắc Thái chết đuối tại Hồ Núi Cốc, cơn gió lớn khiến lòng người hoảng loạn dẫn đến tai nạn thương tâm ngày ấy tưởng như vĩnh viễn tan vào hư vô. Nhưng, với người trong cuộc, cơn gió ấy vẫn thổi trở lại, đều đặn, buốt giá.
Hồ Núi Cốc, nằm ở địa phận huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên không chỉ được biết đến là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn ở khu vực phía Bắc mà còn là chốn hẹn hò cho các đôi uyên ương vì gắn liền với những câu chuyện tình yêu bất diệt mang đậm màu sắc huyền thoại.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên khẳng định, hiện đập hồ Núi Cốc vẫn vận hành bình thường, không có việc đập bị vỡ gây ngập khu vực Thái Nguyên như tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đàm Ngọc Cương, 32 tuổi, trú tại tổ 39, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nằm giữa bốn bề sóng nước trong lòng hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên), đảo Long Hội đã trở thành nơi "ẩn mình" của những người lầm lỡ. Ẩn mình ở đây không phải là lẩn trốn mà họ chọn sự cách ly để từ bỏ ma túy đang ngày đêm giày vò thể xác lẫn tinh thần. Và câu chuyện với cái tên đảo "hoàn lương" của Trung tâm Giáo dục LĐXH tỉnh Thái Nguyên bắt nguồn từ những con người như thế...
Hơn 25 năm trước, khi khu vực hồ Núi Cốc vẫn còn là một vùng đất hoang sơ, không có người sinh sống, rừng phòng hộ bị tàn phá nghiêm trọng bởi lâm tặc, thì lão là người duy nhất tìm đến vùng hồ này sinh sống, trồng rừng và bảo vệ rừng. Lão bảo, muốn sống tách biệt với thế giới bên ngoài, tự do, tự tại với những thú vui chẳng ai có được.
Ngày 10-6, tại hồ Núi Cốc thuộc địa bàn xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh tổ chức thao diễn kỹ năng điều khiển xuồng máy và cứu nạn, cứu hộ trên mặt nước.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra thông tin báo chí phản ánh những lo ngại về việc khai thác cát, sỏi tại hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên.