Về huyện Tuy An (Phú Yên) những ngày đầu tháng 6/2025, chúng tôi được nghe nhiều người dân ở vùng đất này nói đến hai tuyến giao thông liên xã, liên huyện vừa mới hoàn thành. Không chỉ vì chất lượng con đường xây lắp bê tông kiên cố, thoáng rộng, đi qua những thôn xóm, ruộng đồng, nương rẫy... mà hai con đường này hình thành từ ý Đảng, lòng dân nên nhiều gia đình tự nguyện hiến đất làm đường.
Với chiêu trò hiến đất làm đường giao thông, song thực chất chủ đầu tư đã tự ý mở đường trên phần đất của mình, sau đó phân lô bán nền. Trên nền tảng mạng xã hội cũng như thực tế, sàn giao dịch bất động sản đã rao bán công khai, rộng rãi, thậm chí có dấu hiệu đưa thông tin không đúng sự thật để mời chào khách hàng.
Để có được những tuyến đường rộng rãi trải nhựa phẳng lì, không chỉ tại khu vực trung tâm huyện, xã, mà ngay cả ở các thôn, buôn xa xôi nhất của huyện Di Linh (Lâm Đồng), nhiều năm qua, bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã nhiệt tình hưởng ứng, tin tưởng đồng hành cùng chính quyền địa phương, đóng góp sức người, sức của, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trong thời điểm đất sốt, được chính quyền vận động, mẹ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn vui vẻ hiến hơn 200m² đất vườn trị giá hơn 1 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, gần 1 năm trôi qua, chính quyền vẫn không làm đường.
Với sự tiếp tay của những người có thẩm quyền, phong trào “hiến đất làm đường” ở Lâm Đồng đã xảy ra rầm rộ trong nhiều năm qua. Dưới chiêu bài trên, hàng nghìn thửa đất mới ở TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã hình thành, lập nên những dự án bất động sản trái pháp luật. Nay, lá bùa hộ mệnh "hiến đất làm đường" đang dần hé lộ, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc…
Bản chất của việc hiến đất làm đường ở TP Bảo Lộc chủ yếu nhằm mục đích phân lô, tách thửa, phục vụ lợi ích cá nhân, không phải phục vụ lợi ích công cộng, không thuộc đối tượng được Nhà nước khuyến khích.
Mới 8 tuổi đã bị tai nạn bom mìn phải cưa cụt mất chân phải, nhưng ông Hoàng Xuân Mừng, ở xã Gio Quang (Gio Linh, Quảng Trị) đã không đầu hàng số phận. Bằng nghị lực phi thường, ông trở thành vận động viên khuyết tật với bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ. Hơn thế, ông còn là người tiên phong trong phong trào hiến đất làm đường, chung tay xây dựng nông thôn mới…
Nói về việc hoàn thành xây dựng Chương trình nông thôn mới (NTM), Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị phấn khởi chia sẻ, tháng 7-2019, tỉnh Nam Định đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
Hàng chục nghìn mét vuông đất trị giá 525 tỷ đồng của trên 1.100 hộ dân sinh sống ở mặt đường tỉnh lộ 336, 337 (TP Hạ Long, Quảng Ninh) hiến cho Nhà nước. Cái tên “con đường đau khổ” ngập ổ trâu, ổ gà, khi mưa thì lầy lội, nắng lên là bụi mù mịt giờ đã nâng cấp mở rộng khang trang, sạch đẹp từ nghĩa cử cao đẹp của người dân.
Giữa cuộc sống xô bồ, toan tính, nhiều người luôn muốn “vơ” cho mình thật nhiều tiền bạc, đất đai để mơ cuộc sống giàu sang, phú quý hơn người. Ấy vậy mà có một người thương binh già lại “mê” cho đất, hiến đất để làm những công trình có ích cho làng xóm quê hương.
Ngày 10/7, UBND phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, nhiều năm qua, người dân ở hai bên đường Lâm Hoành rất khổ sở và bức xúc vì đường không được cải tạo, nâng cấp; mùa nắng bụi mù, gập ghềnh, mùa mưa ngập nước, lầy lội.
Để xây dựng tuyến đường 1,7km đường giao thông nông thôn tại xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), 150 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 10.000m² đất, bao gồm hơn 3.900m² đất ở và 6.300m² đất sản xuất, trị giá khoảng 10 tỷ đồng.