Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Học viện Cảnh sát nhân dân diễn ra chương trình “Vui Tết Việt” dành cho học viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài đang học tập, lưu trú tại trường, tạo nên không khí ấm áp, gắn kết trong dịp đầu xuân.
Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.
Đó là chủ đề chuỗi hoạt động được Công an TP Huế tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chuỗi hoạt động “Xuân chiến sĩ – Tết đoàn viên” không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết Nguyên đán mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu, cán bộ trẻ, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn...
Xuyên đêm, nhiều người dân tại quận Ngũ Hành Sơn và cơ sở nấu bánh chưng truyền thống của anh Nguyễn Quang Nhật (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã tất bật quyên góp, mua sắm, gói, nấu bánh chưng, bánh tét… để kịp gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai tại nhiều tỉnh phía Bắc.
Ngày 6/2 (tức 27 tháng Chạp âm lịch), hàng trăm chiến sĩ Lữ đoàn 144, thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đã tham gia hội thi gói bánh chưng ngay tại sân vận động của đơn vị (thuộc quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân về của đơn vị, nhằm ôn lại truyền thống, nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam; tạo không khí ấm áp, nồng ấm của tình đồng chí, đồng đội.
Nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn, ngày 3/2, Công an Nghệ An tổ chức chương trình gói, nấu bánh chưng tặng cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Di sản Tết cổ truyền là một di sản quan trọng trong đời sống văn hóa dân tộc Việt. Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Văn nghệ Công an có cuộc trò chuyện với GS.TS. NGƯT Vũ Anh Tuấn - chuyên gia nghiên cứu văn hoá dân gian, GVCC Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để hiểu sâu hơn về điều này.
Những ngày cận Tết, làng bánh chưng Thanh Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) đang tất bật chuẩn bị làm bánh. Khắp các con ngõ, nhà nhà đang quây quần cùng nhau gói bánh, Tết có lẽ đến sớm hơn với người dân ở đây.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14-1 cho biết: Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” với chủ đề “Trao sẻ chia - Nhận yêu thương” sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 24 đến 26-1 tức là từ ngày 19 đến 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất.
Đón năm mới, người ta thường chả chắc chắn được điều gì ngoài một điều cuộc đời đã kịp bị ăn lậm vào quĩ thời gian eo hẹp thêm một tuổi. Trẻ không sao, người già năm trước năm sau nhìn khác hẳn.
Tối 27-1, tức đêm 30 Tết, trước thời điểm đón giao thừa năm Đinh Dậu 2017, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Bộ Công an do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, giáo viên, sinh viên Học viện ANND làm nhiệm vụ trực Tết.
Những ngày chuẩn bị đón Tết ngày xưa của gia đình tôi bao giờ cũng là những ngày vui nhất. Việc đầu tiên mẹ tôi nghĩ đến là mượn người đi gói bánh chưng.
Khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng nhất. Khi cả đảo Trường Sa hướng về màn hình vô tuyến nhìn kim đồng hồ chạy những giây cuối sang năm mới, pháo hoa bung sắc bảy màu trên nền trời, rồi nghe Chủ tịch nước chúc Tết; khi Đảo trưởng đọc thư của Bộ Tư lệnh Hải quân chúc Tết cán bộ chiến sĩ thì tổ tuần tra vẫn bước trên cát và người lính vẫn đứng ở các vọng gác bồng súng canh giữ biển đảo thềm lục địa Tổ quốc.