Lâu nay, ai cũng biết, công tác quản lý, giáo dục, cải tạo can, phạm nhân là công việc đặc thù, rất khó. Với can, phạm nhân là người nước ngoài, công việc đó càng khó khăn muôn phần. Nhưng bằng tâm huyết và tình người, cán bộ quán giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi đã giúp can, phạm nhân người ngoại quốc hướng về nẻo thiện…
Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, ngày 20/11, Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công an) đóng tại TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị gia đình học sinh năm 2024.
Đó là lời phát biểu đầy xúc động của Nguyễn Mạnh Linh, cựu học sinh Trường Giáo Dưỡng số 3 (Bộ Công an) sau nhiều năm anh thành đạt, trở về thăm trường và tri ân những người thầy giáo mặc áo lính đã cảm hóa, giáo dục, anh nhân dịp tri ân ngày nhà giáo Việt Nam và dự hội nghị Gia đình học sinh năm 2022 của trường với tư cách là tấm gương sáng để các học sinh khác noi theo.
Nằm gần những dãy đồi bên dòng sông Trà Bương và hồ chứa nước Phú Xuân ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), Trại giam Xuân Phước, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an, hình thành đã hơn 46 năm qua.
Trong công tác quản lý, cải tạo phạm nhân, có lẽ điều quan trọng nhất là giáo dục, cảm hóa các phạm nhân, giúp họ thay đổi theo chiều hướng tích cực và tự nguyện chấp hành các quy định của trại… 45 năm qua, tập thể Ban Giám thị, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trại giam Thủ Đức đã luôn tâm niệm dùng cả “lý và tình” để đối xử với phạm nhân, giúp họ hướng về nẻo thiện…
Với những việc làm nhân văn, nhân ái và thấm đẫm tình người của mỗi cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây, hơn nửa thế kỷ qua, Trại giam số 3 đã giúp nhiều người lầm lỗi sớm tìm lại chính mình, hướng thiện để trở về với gia đình và cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
Đã 15 năm gắn bó với nghề khám chữa bệnh cho can phạm nhân, Đại úy, bác sĩ Kiều Văn Hưng (Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình) cảm nhận rõ sự vất vả, khó khăn khi đối mặt với những người từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho xã hội.
Thời gian qua, cùng với đồng đội, các nữ cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài việc quản lý phạm nhân, các chị còn luôn gần gũi, động viên, khơi dậy mầm thiện, giúp phạm nhân cải tạo tốt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập cộng đồng…
Trong phòng truyền thống của Trại tạm giam - Công an tỉnh Đắk Lắk có một chiếc tủ kính đặc biệt. Ở đó, có nhiều kỷ vật của các tử tù tự làm và tặng cho Trại trước khi thi hành án.
Với mỗi cán bộ quản giáo Trại tạm giam- Công an Hòa Bình, Đại úy Nguyễn Xuân Điệp, Đội trưởng Đội phân trại quản lý phạm nhân là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trước công việc. Ít ai biết rằng, Đại úy Nguyễn Xuân Điệp có gia cảnh éo le. Cha mẹ mất khi anh vừa chập chững vào lực lượng Công an, đến người con trai của anh cũng sớm từ biệt cõi đời.