Chỉ trong thời gian ngắn, ở địa bàn TP Huế liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp học sinh, sinh viên bị các đối tượng xấu gọi điện và giăng bẫy “bắt cóc online” để tống tiền. Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo rơi vào tình trạng hoảng loạn, tinh thần bất an, lo lắng, ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống của gia đình.
8h30 ngày 30/9, Công an xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang nhận được thông tin về việc tại trụ bê tông chân cầu thôn Khuôn Làng có 1 nam giới có biểu hiện không bình thường, đi lang thang và ngồi trú mưa dưới gầm cầu, do nước sông lên cao đã bị mắc kẹt tại chân trụ cầu. Dòng nước chảy xiết và dâng cao rất nhanh, đe doạ nguy hiểm tới tính mạng của nạn nhân.
Trong tiếng còi hú gấp gáp, họ chạy ngược dòng người đang hoảng loạn tháo chạy. Bất chấp hiểm nguy, họ băng qua ngọn lửa đang bủa vây, tìm cách tiếp cận nhanh nhất cứu những người đang gặp nạn, nhanh chóng đưa người và tài sản đến nơi an toàn – đó là những hình ảnh quen thuộc của những người lính Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) vẫn lặng thầm đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh.
Thời gian qua, cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương trong toàn quốc, lực lượng Công an TP Huế đã nỗ lực, chủ động trong công tác đấu tranh và phòng, chống tội phạm mua bán người. Nhờ vậy, Công an TP Huế đã điều tra làm rõ nhiều đường dây, đối tượng có hành vi liên quan đến mua bán người, giải cứu nhiều nạn nhân để đưa những người này trở về đoàn tụ với gia đình.
Tối 24/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc, kịp thời giải cứu thành công nạn nhân...
Reuters mới đây tiết lộ, chính quyền Philippines hôm 6/5 đã giải cứu thành công 1.090 nạn nhân buôn người đến từ nhiều quốc gia châu Á. Các nạn nhân này bị lừa bán sang Philippines, bị giam giữ và ép phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.
Người ta gọi lính chữa cháy là những người “kỳ lạ” lắm. Những người toàn “ngược chiều” trong cuộc sống này. “Người ta chạy đi mình chạy lại”. Người ta thoát ra khỏi hiểm nguy thì mình lại lao vào. Người ta chạy xuống thì mình chạy ngược lên tầng cao. Người ta vứt bỏ những gì xung quanh để chạy đi cho nhanh khỏi chỗ nguy hiểm thì mình lại chạy vào mang, vác, bưng bê, ôm lấy tất cả vào lòng rồi lấy thân mình mà che chở. Người ta quý từng hơi thở thì mình lại truyền hơi thở của chính mình giành giật lấy từng sinh mạng trước tử thần…
Trưa 10/4 tại khu vực tổ 10, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải, khiến một tài xế bị thương và mắc kẹt trong xe. Nhận được tin báo lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng có mặt giải cứu nạn nhân.
Có những cô gái khi bị lừa bán ra nước ngoài đã bị rơi vào "địa ngục trần gian", bị đánh đập, tra tấn, bắt phục vụ khách làng chơi hoặc bán làm vợ những người đàn ông bản xứ. Cũng có những nạn nhân bị mua bán vào những nhà hàng trá hình ngay trong nước để phục vụ khách mua dâm hay vào các hầm vàng, các tàu cá để lao động khổ sai…
Vào tháng 3 năm 2020, Chiến dịch Maharlika III đã được INTERPOL phối hợp triển khai tại các nước Đông Nam Á gồm Brunei, Indonesia, Malaysia và Philippines.
Năm 2019, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, nạn nhân được các đối tượng hướng đến thường là phụ nữ, trẻ em, sinh sống tại các huyện biên giới của tỉnh Nghệ An. Nhiều nạn nhân bị mất tích bí ẩn, sau nhiều năm trở về địa phương mới tố cáo tới các cơ quan chức năng là bị bán sang nước ngoài...
Qua Zalo, Nguyễn Ph làm quen được một người đàn ông Việt Nam tên là Đoàn Trọng Q, đang sinh sống và làm ăn ở Trung Quốc và được người này giúp trốn thoát khỏi động mại dâm. Nguyễn Ph ở nhà ân nhân trong khoảng một tháng và được mẹ của người này đưa về Việt Nam.
Khi cuộc trò chuyện giữa tôi và Lan dần đi đến hồi kết, tôi mới cảm nhận được em bình tĩnh hơn, bớt rụt rè hơn. Một câu hỏi “hơi nhạy cảm”: Bây giờ, em cảm thấy thế nào? Lan nhỏ nhẹ đáp: “Em bị lừa, bị đẩy xuống vũng bùn nhưng đã được các cô chú Công an cứu giúp. Em cảm thấy có lỗi lắm, nhưng không còn sợ nữa vì mình không đơn độc…”.
Chị Thủy và mẹ chồng đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo thì có ba, bốn người lính cứu hỏa leo lên từ bờ tường phía sau nhà đưa 2 mẹ con thoát khỏi căn nhà an toàn.