Chủ nhân của số thực phẩm này được xác định là một phụ nữ SN 1992, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20 tấn thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm.
Ngày 10/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Yên Lập vừa phát hiện gần 20 tấn chân gà đông lạnh, chân gà rút xương không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng trên 600 triệu đồng.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã lấy 2 mẫu phổi động vật và 3 mẫu thịt lợn tại kho thịt đông lạnh của ông Lương Hùng Minh để tiến hành xét nghiệm, kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều mẫu thịt có vi khuẩn hiếu khí và E.coli cao gấp nhiều lần mức cho phép.
Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện điểm kinh doanh gần 1 tấn trứng non gia cầm đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc.
Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa là thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ để tiếp tục xử lý.
Lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe tải BKS: 24C - 093.13 có 7 thùng xốp đựng trong 7 bao tải, bên trong chứa nhiều túi trứng gà non đông lạnh, có tổng trọng lượng là 3,5 tạ, giá trị ước tính khoảng 50 triệu đồng.
Ngày 21-8, Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lí thị trường 17 (Cục Quản lí thị trường Hà Nội) đã kiểm tra cơ sở kinh doanh tại ngõ Đê Quai, thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.
Lực lượng quản lý thị trường số 15 (Cục QLTT Hà Nội) vừa phát hiện và bắt giữ hơn 1 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó, chủ yếu là bánh kẹo và thịt cấp đông.
Ngày 11-1, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã tiến hành tiêu hủy gần 4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ khi đang được vận chuyển đi tiêu thụ qua địa bàn thành phố.
Bạn đã bao giờ thức dậy từ một giấc ngủ dài và cảm thấy một chút mất phương hướng, không hoàn toàn biết bạn đang ở đâu? Vậy bạn hãy tưởng tượng xem nếu một chú giun sau khi được "ngủ" trong 42.000 năm tỉnh dậy thì sẽ như thế nào nhỉ?
Sáu tháng sau ngày chồng mất, chị Trinh đã quyết định đến Bệnh viện để đặt phôi và sinh con. Khi ấy nhiều người đã bảo chị bị "điên" vì chị còn quá trẻ, tương lai còn dài phía trước mà lại tự "mua dây buộc mình".
Tại cơ sở cơ sở kinh doanh thực phẩm của chị Hường, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 200kg thực phẩm đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Nạn nhân trực ca đêm tại công ty chuyên chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Tuy nhiên đến giờ giao ca hôm sau, công nhân mở nhà kho thì phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp, cơ thể đã đông lạnh.
Qua nguồn tin của quần chúng và công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một cá thể hổ đông lạnh trong nhà người dân ở xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn.
Tiến sĩ Max More, Chủ tịch và là Giám đốc điều hành Công ty Alcor nói: “Chúng tôi chưa biết đến bao giờ có thể để họ tỉnh dậy. Điều này còn tùy thuộc vào những tiến bộ của y học nhưng chắc chắn họ sẽ được bảo quản 50 năm, thậm chí là 100 năm…”.