Ngày 19-12, tại tỉnh Bến Tre, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Phong trào Đồng Khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam”.
Theo ghi nhận của lịch sử, nữ giới bắt đầu phục vụ chính thức trong quân đội từ khoảng 400 năm trước ở châu Âu. Trong thời đại ngày nay, việc nữ giới phục vụ trong quân đội đã trở lên bình thường…
Ngày 6-8, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 50 năm Bến Tre được tuyên dương danh hiệu “Anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy” và lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của “Đội quân tóc dài” Bến Tre.
Ngày 24-11, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc với 261 đại biểu chính thức, thay mặt cho gần 267 ngàn hội viên phụ nữ trong tỉnh.
Trong từng mắt lá nhìn xuống thành phố thân yêu, tôi biết có đôi mắt sâu thẳm của những người mẹ, người chị trong đội quân tóc dài năm xưa đã vượt qua hàng rào đàn áp của địch, tiến về dinh lũy của đối phương.
Là hai chị em ruột trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở quê hương đồng khởi Bến Tre. Cha là liệt sỹ Phan Trung Thành, hy sinh năm 1968 trong một trận chống càn, mẹ là bà Sáu Lực, một thành viên trong “Đội quân tóc dài”, anh trai cũng hy sinh trong một trận chiến đấu khác.
Tôi hiểu được rằng, nếu như không có tình yêu biển, không có những nỗ lực từ khẳng định bản thân và lòng tự hào khi mình là phụ nữ được hoạt động trên biển cả bao la của những cô gái này thì họ sẽ không thể theo hải trình này bởi có quá nhiều nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào...
"Hai chị em – Hai trận tuyến" là câu chuyện kể về một thời hào hùng của "Đội quân tóc dài" và phong trào "Ba đảm đang" bằng hình ảnh chân thực, giản dị về cuộc sống, chiến đấu của phụ nữ hai miền Nam - Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Sau 40 năm đất nước thống nhất, lớp thế hệ phụ nữ huyền thoại với sức mạnh níu cánh máy bay, bịt nòng đại bác, trở thành "niềm tự hào của dân tộc, nỗi khiếp sợ của kẻ thù" đã gặp nhau tại Hà Nội trong niềm vui và nước mắt tuôn trào.