Thành công vang dội của bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” (biên kịch và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) đã nói lên điểm gặp gỡ hiếm hoi giữa giới phê bình và khán giả của điện ảnh Việt. Bởi, lâu nay nhiều bộ phim được đánh giá cao về mặt học thuật lại thưa vắng khán giả và ngược lại. Hay, nói cách khác, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã đạt điều mà như NSND Đặng Nhật Minh từng nói: "Một bộ phim hay phải là phim làm cho tôi xúc động".
Việc tại sao “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” trở thành hiện tượng phòng vé có thể được lý giải từ nhiều chiều kích khác nhau mà một trong những nguyên nhân lớn có thể kể đến là phim ra mắt đúng dịp đại lễ, khi không khí, tinh thần tự hào dân tộc đang là chủ lưu trong đời sống xã hội.
Sau nhiều chờ đợi, tối 2/4, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã công chiếu tại Hà Nội trong sự mong chờ của khán giả.
Sáng 5/10, tại di tích Quốc gia địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà), Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động di tích này để phục vụ du khách đến tham quan sau thời gian trùng tu, tôn tạo.
Công trình kè bảo vệ di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt địa đạo Vịnh Mốc, tại xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020.
Có một cái gì đó cực kỳ hấp dẫn về thế giới ngay dưới chân chúng ta. Màn đêm đen kịt, nỗi sợ hãi ngột ngạt, cảm giác lạnh tóc gáy khi đi vào nơi huyền bí… đó là còn chưa đề cập đến thứ rùng rợn.
Các đô thị ngầm đã làm hé lộ ra những bí mật của các nền văn hóa / văn minh phía bên trên nó. Trong khi nhiều thế giới trong lòng đất đã trở nên lỗi thời thì vẫn còn đó những không gian sinh hoạt ngầm với đa chức năng.
Hôm 10-12 vừa qua, trong tình hình an ninh gia tăng căng thẳng tại Jerusalem, quân đội Israel thông báo đã phát hiện và phá hủy một đường hầm được cho là “tác phẩm” của lực lượng vũ trang Hamas chạy sâu hàng trăm mét vào lãnh thổ Israel, cách cộng đồng dân cư Israel chỉ khoảng 1km.
Ít người biết rằng ở vùng Tây Nam huyện Bến Cát (Bình Dương), cách TP Thủ Dầu Một 15km, thuộc địa bàn 3 xã Phú An, An Tây, An Điền có một lòng địa đạo rất độc đáo, chạy dài gần 100km, đến từng xóm, ấp. Hệ thống địa đạo này là pháo đài vững chắc của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ...