Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.
Từ 30 đến 31/1, Đoàn công tác Công an TP Cần Thơ, do Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP dẫn đầu, tổ chức hành trình giáo dục truyền thống yêu nước cho 40 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu tại Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh).
Cứ đến ngày 2/9 hằng năm, Thành cổ Quảng Trị lại lặng lẽ đón bước chân của hàng nghìn người. Khói hương bảng lảng trong sương sớm, tiếng chuông ngân vang hòa cùng nhịp gió heo may đầu thu. Mỗi bước chân như chạm vào ký ức một thời máu lửa. Quốc khánh – ở bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S này cũng là ngày trọng đại, và ở Quảng Trị, ngày ấy còn sâu lắng hơn, thiêng liêng hơn. Bởi nơi đây từng là “tọa độ lửa”, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương cha anh.
Cao Bằng là vùng đất giàu giá trị lịch sử và văn hóa, với nhiều di tích cách mạng gắn liền với hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Trong đó, 3 khu di tích quốc gia đặc biệt - Pác Bó, rừng Trần Hưng Đạo và Chiến thắng Biên giới năm 1950 - được xem là những "địa chỉ đỏ" giàu ý nghĩa. Đây không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là điểm đến giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam.
Trong hai tuần qua, 110 đại biểu là thanh niên, sinh viên kiều bào Việt Nam tiêu biểu từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tham gia nhiều hoạt động đầy ý nghĩa trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2025 với chủ đề "Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hoà bình".
Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam là địa danh lịch sử gắn liền với những chiến công của lực lượng CAND, được các thế hệ người Việt Nam biết đến với vai trò là cơ quan trực tiếp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Từ Ngã ba Đồng Lộc đến Nghĩa trang Trường Sơn, từ những nén nhang lặng lẽ đến những món quà sẻ chia nghĩa tình, hành trình tri ân của Tập đoàn ROX không chỉ là lời tri ân sâu sắc với những người đã khuất mà còn là cách gìn giữ và lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong doanh nghiệp.
Cố đô Huế là nơi có nhiều di tích lưu niệm gắn liền với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình sinh sống, học tập và tham gia các hoạt động. Những năm qua, với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế đã được quan tâm trùng tu, tôn tạo, góp phần phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng.
TP Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế sôi động mà còn là vùng đất lưu giữ những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong những năm qua, các địa chỉ đỏ tại đây đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Sau 50 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, với sự quan tâm của Nhà nước, các cấp Trung ương cùng nỗ lực của chính quyền địa phương nên nhiều di tích lịch sử và hàng nghìn hiện vật liên quan đến cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đã được TP Huế nỗ lực gìn giữ, bảo quản cẩn thận.
Sáng 3/3, tại Hà Nội, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công an), chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm năm 2025.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây chính là địa chỉ đỏ để học tập, nghiên cứu gắn liền với quá trình giữ nước vô cùng anh hùng của cha ông chúng ta, nhất là những chỉ đạo sáng suốt tài tình của Đảng ta.
Giữa buổi sáng mênh mang nắng gió một ngày cuối tháng Tư lịch sử, PV Báo CAND tìm về thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên) - nơi có Di tích Khảo cổ Quốc gia Thành An Thổ và cũng là nơi đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cất tiếng khóc chào đời cách đây 120 năm (1/5/1904-1/5/2024).
Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế là “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng. Nơi đây đang lưu giữ, bảo quản hàng nghìn hiện vật, kỷ vật gắn liền với các cuộc kháng chiến của quân và dân tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đặc biệt trong số đó, có rất nhiều hiện vật do quân giải phóng thu được của giặc trong chiến dịch giải phóng Huế, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.
Không chỉ là minh chứng cho các phong trào yêu nước, các di tích cách mạng kháng chiến còn được tự hào gọi là những “địa chỉ đỏ” về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng. Nhiều di tích đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và khách quốc tế.
“…Anh trở lại quê mình bến Quán Hàu bên bồi bên lở, thương chiếc cầu thủa nào mong nhớ, bàn chân ai đã từng qua, mà xôn xao trong lời ca…” Lời ca trong bài hát “Xôn xao Quán Hàu – của Nhạc sĩ Xuân Đồng” như đưa ta trở về Quán Hàu một thời “khói lửa”.
Ngày 24-3, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông đã tổ chức khởi công phục dựng lại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao của Di tích Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.
Đến nay, trên cả nước đã có 5 Khu di tích lịch sử CAND (đã xếp hạng) được đưa vào khai thác, phát huy giá trị, trong đó có 3 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia như di tích lịch sử "Địa điểm Nha Công an Trung ương 1947 - 1950" tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; di tích lịch sử "Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam" tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; Di tích quốc gia Hòn Đá Bạc - Trung tâm Chỉ huy Kế hoạch Phản gián CM12 tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau…
Nếu lâu nay, hàng loạt các di tích lịch sử cách mạng - "địa chỉ đỏ" có nguy cơ rơi vào quên lãng thì mới đây, Quán cơm tấm Đỗ Phủ Đại Hàn, 113A Đặng Dung, TP Hồ Chí Minh - một trong số các địa điểm vừa được phát hiện từng là cơ sở của Biệt động Sài Gòn, lại tấp nập khách.