Suốt 6 năm nay, bé A.T (9 tuổi, Gia Lai) không đi lại được do chân trái có khối dị dạng tĩnh mạch kéo dài từ vùng đùi xuống, nguy cơ phải cắt bỏ chân, gia đình đã vượt 1.000km ra Bệnh viện Nhi Trung ương với hy vọng các bác sĩ phẫu thuật giúp bé bước đi được.
15 năm mang hình hài dị dạng, danh phận con người dường như biến mất khỏi cuộc sống thường nhật của Mến. Nếu như hình dạng ấy là sự sắp đặt của tạo hóa, thì sống trên đời này còn gì vui nữa...
Dị dạng đường dẫn khí phổi bẩm sinh (trước đây gọi là dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh)là dị dạng hiếm gặp của đường hô hấp dưới, xảy ra từ giai đoạn trong bào thai và khá hiếm gặp ở trẻ nhỏ.
Vốn là nông dân, suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” quanh năm gắn bó với mảnh ruộng, vườn rau, nhưng ngay từ khi còn trẻ, cô Đoàn Thị Hoa (thôn Thanh Oai, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) đã hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện. Những tấm thân khiếm khuyết, dị dạng, với khao khát cháy bỏng tự nuôi sống bản thân mình của các em khuyết tật cứ ám ảnh cô...
Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Nhi Trung ương (TƯ) vừa mổ cấp cứu cho nhiều trường hợp trẻ bị chứng “ruột quay cố định bất thường”. Điều đáng nói đây là bệnh lý bẩm sinh, có trẻ biểu hiện rõ nét, có trẻ bệnh không rõ dẫn tới bệnh không được phát hiện kịp thời, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Tại một trang trại chăn nuôi ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc vừa xuất hiện một sinh vật kỳ lạ: con lợn mới sinh có 1 đầu và 2 thân dính liền, là hiện tượng đột biến đầu tiên thuộc dạng này trong lịch sử tiến hóa của muôn loài.
Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn vừa phẫu thuật thành công một trường hợp dị dạng hộp sọ rất hiếm gặp, để ghi tên mình vào bản đồ các đơn vị phẫu thuật thần kinh còn hiếm hoi của Việt Nam.
Khi Tammy Saunders bị mất một phần gương mặt, sự tự tin của cô cũng biến mất theo. Nhưng nhờ một chương trình truyền hình, cô dần tìm lại được sự tự tin của bản thân. Những năm tháng tuổi thiếu niên, Tammy luôn mang mặc cảm và tự ti vì vẻ ngoài xấu xí, khi trưởng thành, cô lại bị gương mặt dị dạng hành hạ...