#dân tộc Tày

Tìm được 14 kết quả

Chia sẻ của chàng trai dân tộc Tày, thủ khoa đầu ra Học viện ANND

Chia sẻ của chàng trai dân tộc Tày, thủ khoa đầu ra Học viện ANND

Với điểm số tốt nghiệp đạt 3.51/4, Nguyễn Ngọc Dũng, học viên lớp B6D51 chuyên ngành An ninh điều tra, thủ khoa đầu ra của Học viện ANND đã được vinh danh tại Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2024.

Nghệ nhân Ưu tú Vy Thị Liên: Người “phục hưng” lượn Tày xứ hồi

Nghệ nhân Ưu tú Vy Thị Liên: Người “phục hưng” lượn Tày xứ hồi

Đứng trước nguy cơ thất truyền hát lượn của dân tộc Tày ở huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn), Nghệ nhân Ưu tú Vy Thị Liên đã có nhiều hoạt động bảo tồn, gìn giữ lối hát này, như: truyền dạy cho các CLB, cho học sinh Trường THPT Lương Văn Tri, xây dựng kho tư liệu bằng băng đĩa VCD, văn bản và biểu diễn hát lượn tại các chương trình, ngày hội văn hóa của huyện...
Dân tộc: Người

Dân tộc: Người

Ở dưới chân rừng Đông Căm, nơi chia đôi làng Hiếu Lễ thành hai xóm Cốc Quý và Bản Nưa. Chục năm nay vẫn còn sót lại một bãi đá bỏ hoang. Chúng lổn nhổn đứng ngồi như đang rỗi việc. Hòn nào cũng hốc hác, đen đúa, gầy guộc, tanh ngòm bốc lên mùi tôm cá. 
Me khấu mẹ gạo*

Me khấu mẹ gạo*

Với dân tộc Tày chúng tôi, cây lúa không chỉ như ân nhân, thực sự đó là ân nhân. Một ân nhân thật đặc biệt. Thậm chí chúng tôi gọi cây lúa bằng mẹ. Me khấu (mẹ gạo). 
Những chàng trai giúp cao nguyên đá nở hoa

Những chàng trai giúp cao nguyên đá nở hoa

Với mong muốn góp phần nhỏ bé để xây dựng quê hương, nơi sinh ra và lớn lên của mình. Hai chàng trai người dân tộc Tày đã khởi nghiệp bằng những việc làm táo bạo. Lúc đầu ai cũng nghĩ là thật “điên rồ” nhưng bằng ý chí và nghị lực họ đã chứng minh cho gia đình và người thân tin rằng: “Giúp cho cao nguyên đá nở hoa” là một bước khởi nghiệp hoàn toàn đúng.
Người phụ nữ dân tộc Tày 17 năm làm Trưởng Công an xã

Người phụ nữ dân tộc Tày 17 năm làm Trưởng Công an xã

Chị Tô Thị Minh, 53 tuổi, dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại thôn Pắc Phai, xã Điền Xá, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Năm 1999, chị được cấp trên giao nhiệm vụ làm Trưởng Công an xã Điền Xá và gắn bó với công việc này từ đó đến nay. Gặp nữ Trưởng Công an xã duy nhất của đất Mỏ vào một ngày đầu năm, chúng tôi có dịp được hiểu hơn về công việc, cuộc sống của chị.
Nghi lễ Then là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Nghi lễ Then là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Tối 30/1, tại TP. Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá và bằng công nhận nghi lễ then của người Tày, người Nùng là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.