Trong buổi biểu diễn nghệ thuật chung của Nhà Triển lãm Việt Nam và Nhà Triển làm Mỹ tại Expo 2025, lần đầu tiên nhạc cụ truyền thống Việt Nam đã hoà nhịp với vũ điệu múa vòng dân gian của thổ dân Mỹ. Đặc biệt, 3 nghệ sĩ Mỹ đến từ gia đình thổ dân từng được mời biểu diễn tại Nhà Trắng và giành nhiều giải thưởng tại Mỹ.
Giới nghệ sĩ đàn dân tộc đang sung sức hiện nay đều rất biết chị bởi tiếng đàn bầu của chị thật ngọt ngào, sâu lắng, chạm được vào đáy sâu của trái tim người nghe. Người ta còn biết đến chị bởi chị có cái tên thật độc đáo, dễ thương, ấn tượng, rất phù hợp với tính cách, dáng người: Nguyễn Nương Chiều. Tên này nếu vang lên cả 3 tiếng thì không thể có người thứ hai trùng lặp.
Trong Đêm nhạc Jalsat, chương trình nghệ thuật tại sân khấu ngoài trời lớn nhất trong khu tổ hợp diễn ra EXPO 2020 Dubai - kỳ Triển lãm Thế giới đầu tiên được tổ chức tại khu vực Trung Đông, NSƯT Lệ Giang đã biểu diễn đàn bầu, hòa tấu cùng ban nhạc truyền thống Trung Đông và ngôi sao nổi tiếng người Ả-rập, nam ca sĩ Aseel Abu Baker.
Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Văn Hóa gây ấn tượng với tôi không chỉ bởi tiếng đàn, sự say mê mà còn bởi tình yêu, khát khao được đem tiếng đàn bầu đến phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con các dân tộc thiểu số trên mọi nẻo biên cương, hải đảo. Với anh, mỗi đồn Biên phòng chính là nhà, mỗi vùng biên cương, hải đảo chính là quê hương ấm áp nghĩa tình luôn thôi thúc, giục giã, mời gọi đôi chân và cả trái tim anh.
Nếu như ở Hà Nội đã có một cây bút Xuân Ba sắc sảo lừng lẫy ở Báo Tiền phong một thời, thì cũng lại có một Xuân Ba khác tài năng không kém. Đó là nhạc sĩ, NSƯT Xuân Ba (tên đầy đủ là Đặng Xuân Ba), nguyên nhạc công đàn bầu và đàn nguyệt tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.
Chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên cho hành trình làm tình nguyện viên giảng dạy tiếng Nhật của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Shuto Mika cho biết, khi sang Việt Nam, cô không thấy có sự khác biệt với Nhật Bản, mà ngược lại, cuộc sống và con người nơi đây đã đem lại cho cô nhiều niềm vui và tiếng cười...
Ngày nay, nhiều nơi người ta vẫn quen gọi cây đàn của người Tày là đàn tính. Ở quê tôi mọi người vẫn thường gọi "tính tẩu". Còn có vùng gọi là "tính then". Có nơi gọi đàn "then". Thậm chí có chỗ gọi mỗi chữ "tính"...
Buổi ra mắt MV “Canh ngoại nấu” của Lê Thùy Trang diễn ra sáng 3-12 tại phòng trà Ân Nam, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Đây là MV đầu tay của cô bé do nhà báo, nhà văn Nông Huyền Sơn đạo diễn.
“Nếu để chọn ra một cây đàn đại diện cho nhạc cụ dân tộc Việt Nam, có khả năng giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn đàn bầu” - Đó là khẳng định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bình Định, Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam khi chia sẻ về cây đàn bầu cũng như xác lập vai trò của đàn bầu trong nền văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam với cây đàn độc đáo này.
Cứ đều đặn tối thứ 6 hàng tuần, phía trước Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (Hà Nội) trên phố Lê Thái Tổ, âm thanh của cây đàn nhị, đàn bầu, đàn tứ của ban nhạc Nét Nhị Cầm lại trầm bổng vang lên, theo cách rất khác.
Chiều ngày 13-10, buổi tọa đàm về cây đàn bầu Việt Nam đã diễn ra tại Nhạc viện quốc gia Việt Nam với sự tham gia của gần 100 đại biểu là các nghệ sĩ, nhà soạn nhạc Châu Á Thái Bình Dương.