Hai thanh niên bị đánh hội đồng tại đám cưới, một người tử vong
Thấy bạn bị nhiều người tấn công, anh L.Q.T chạy đến để can ngăn thì cũng bị vây đánh trọng thương, qua đời tại bệnh viện.
Thấy bạn bị nhiều người tấn công, anh L.Q.T chạy đến để can ngăn thì cũng bị vây đánh trọng thương, qua đời tại bệnh viện.
Các đối tượng là nhân viên Công ty TNHH vệ sĩ Security, có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá. Chiều 24/11, nhiều đối tượng mặc đồng phục vệ sĩ ngang nhiên chặn các phương tiện lưu thông trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hoá để một đoàn xe đám cưới đi qua.
Bộ Y tế yêu cầu truy xuất tận cùng nguồn gốc của loại rượu khiến 5 người sử dụng phải nhập viện cấp cứu, trong đó 1 người hôn mê, đang phải thở máy.
Để tìm ra một người chưa đầy nửa năm mà làm tới tận bảy cái đám cưới thì dù có lục khắp cả cái Trung Quốc này cũng không thấy một ai ngoài anh chàng Vương Lâm đây. Đính chính, bảy lần làm đám cưới không phải với bảy cô vợ mà là làm đám cưới bảy lần với một cô vợ. Một đôi vợ chồng son, nửa năm tổ chức cưới đi cưới lại bảy lần. Rảnh hay sao mà làm vậy? Không phải, đó là cả một kế hoạch.
Một vài người bạn hỏi cô, Dương có về kịp cho đám cưới hay không? Cô trả lời: "Không cưới nữa!". Có người vờ đùa đồng tình. Có người sợ cô dỗi thật lại dỗ dành khuyên nhủ. Hân cũng chẳng biết nữa, anh cứ vào nhiệm vụ là quên mất cô đang lo sợ trông ngóng anh bình an, chỉ để lại cho cô một khoảng vắng chờ đợi rồi mất hút.
Trước khi đám cưới diễn ra, Chon lầm lì như đá ở bến sông. Không ai biết Chon nghĩ gì. Ngày rước dâu, thầy mo bắt đầu cúng cắt khẩu ở nhà Chon, rồi nhập khẩu vào nhà ông bà Luông, mế Luông đội áo lên đầu Chon để nhận mặt con dâu. Khoảnh khắc ấy, Chon vô tình trông thấy chiếc áo của mình treo trên cái sừng hoẵng ở góc nhà, Chon như sực tỉnh, cô òa khóc nức nở.
Trong lúc mọi người đang tất bật lo đám cưới, Thảo lẻn vào phòng cô dâu trộm tiền, vàng và ĐTDD rồi bỏ trốn…
Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp phong bì mừng cưới khác tại xã Tân Hội, Hạ Mỗ, Thượng Mỗ của huyện Đan Phượng, TP Hà Nội; xã Trạch Mỹ Lộc của huyện Phúc Thọ với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.
Nhân lúc vào phòng cưới chụp hình lưu niệm, Phạm Thị Mỹ Duyên đã tự ý lấy chìa khóa ở bàn trang điểm mở tủ trộm 8 chỉ vàng của gia chủ.
Ngày 28/1, một chiếc xe khách chở người đi dự đám cưới ở Sơn La thì mất lái khiến 7 người thương vong.
Ngày 30/11, tại xã Đường Mười, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nhiều người bất ngờ với một đám cưới “3 không” (không rượu bia, không thuốc lá, không pháo hoa).
Tối 14/11, Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận cho biết, CQĐT đã điều tra làm rõ vụ đánh nhau, có sử dụng hung khí nguy hiểm tại một đám cưới ở thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vụ việc xảy ra vào ngày 12/11.
Do có mâu thuẫn trong đám cưới dẫn đến xô sát, Hạnh dùng dao bấm đâm 2 nhát vào người một thanh niên khiến nạn nhân bị thương nặng.
Chiều 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang tạm giữ hình sự Lưu Nhật Chiến (SN 1983, ngụ phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), để điều tra về hành vi giết người.
Liệt sĩ Nguyễn Thị Diễn đã cống hiến cả thanh xuân vì sự độc lập, thống nhất của non sông đất nước. Vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chị đành gác lại riêng tư với lời hẹn sẽ nên duyên vào mùa xuân ấy. Nhưng mãi gần nửa thế kỷ chị nằm lại mảnh đất thiêng, ước nguyện thành vợ thành chồng mới được thực hiện…
Bị chọc ghẹo trong lúc uống rượu, Chung dùng tay, chân đấm đá và ghế gỗ đánh vào đầu người phụ nữ khiến nạn nhân bất tỉnh...
Sau đám cưới, chú rể và 8 thanh niên cả nam và nữ rủ nhau đến khách sạn ở phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) và bật nhạc, sử dụng ma túy tổng hợp để bay lắc.