LTS: Đời sống được nâng lên, Tết cũng khác đi nhiều khi quan niệm của người Việt về Tết cũng nhiều thay đổi. Tết để chơi chứ không chỉ còn là Tết để ăn nữa. Khi đã no ấm sẽ nảy sinh thêm những nhu cầu cao hơn và cũng khiến chúng ta cần suy ngẫm nhiều hơn về những thay đổi đầy tính thời đại.
Ngày 2/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 25 đến 30/1 (tức ngày 26 tháng Chạp đến hết Mùng 2 Tết Ất Tỵ), ngành du lịch của tỉnh đón khoảng 220.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
LTS: Thời đại thay đổi, thế hệ sau càng ngày càng có quan niệm sống khác xa các thế hệ đi trước. Nhưng Tết thì vẫn là Tết, thế hệ nào cũng nhìn về dịp ấy ít nhất là với vài điểm chung nhất, được gọi là truyền thống. Song, hướng về Tết như thế nào khác với hưởng thụ Tết như thế nào. Và đây vẫn còn là câu chuyện tranh luận thú vị dài dài.
Ngày mồng 3 Tết, du khách đi xe cá nhân ùn ùn đổ lên Đà Lạt (Lâm Đồng) tham quan, du xuân đầu năm khiến cho một số tuyến đường quá tải vào giờ cao điểm.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, từ 23 tháng Chạp, chợ hoa, cây cảnh Tết tại Hà Nội bắt đầu tấp nập. Ngoài các loại hoa, cây cảnh truyền thống có giá bình dân, trên nhiều đường phố của Hà Nội đang bày bán rất nhiều cây cảnh độc và lạ có giá “khủng” cho người dân chơi Tết. Tuy nhiên, theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh giá “khủng” tiêu thụ chậm hơn mọi năm.
Đang chạy xe ba gác vào hẻm, thấy cây mai trị giá cả chục triệu đồng, 2 đối tượng quay xe trở về nhà lấy kềm cộng lực đến cắt cáp trộm mai đem về… chơi Tết.
Kể cũng là cái sự lạ, thời 4.0 rồi, lại cũng chả phải cái người hoài cổ đến đận mê lú, vậy mà chả hiểu vì can cớ gì, hễ cứ tới tiết Đông chí là lại nhớ nôn nao nhớ đứng nhớ ngồi những cái Tết “ngày xưa” nữa. Nhớ Tết “ngày xưa” đương nhiên là nhớ tới “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” rồi. Còn một nỗi nhớ nữa trong muôn vàn cái nhớ về Tết “ngày xưa”. Cái thú chơi Tết.
Mặc dù năm nay tình hình kinh tế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhưng thị trường hoa Tết vẫn khá sôi động. Tại Hà Nội, các chủ vườn hoa, cây cảnh đã mang đến cho người mua nhiều sự lựa chọn với nhiều mức giá khác nhau. Nổi bật và thu hút hơn cả là những chậu hoa, cây cảnh có giá “khủng” lên đến cả trăm triệu đồng.
Cứ mỗi dịp Tết âm lịch, khu vườn bưởi cảnh cổ thụ của anh Hoàng Văn Mến lại thành điểm đến tấp nập của người yêu thích khi muốn tìm cây cảnh trang trí cho gia đình ngày Tết.
Tết Khơmer truyền thống là "chơi Tết" vì Chôl Chnăm Thmây là "Tết chịu tuổi, vào năm mới…" của hơn 1,1 triệu người Khơmer đang sống trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Khi những ngày xuân đang cận kề, không khí săn hàng "độc" chơi Tết trở nên gấp rút và sôi động hơn bao giờ hết. Tại TP Hồ Chí Minh, dân chơi đổ xô đi lùng sục khắp nơi..
Đại bàng và chim ưng là loài động vật hoang dã, biểu tượng của sức mạnh, sự kiêu hùng với bản năng săn mồi điêu luyện và dũng mãnh nên được giới trẻ nhà giàu ở TP. Hồ Chí Minh ưa chuộng ví như "chúa tể bầu trời". Trong các thú vui chơi ngày Tết, họ luôn lấy "chúa tể" của mình ra để "so găng"...
Xuân, rộn ràng sắc Sài Gòn…Chưa bao giờ mưa đến sớm vậy. Mưa lắc rắc đến sát tết, mưa ào ào chiều 28 Tết. Cứ như điềm mới mang lại mát lành, rửa sạch phố xá. Xưa, đến Noel vẫn có mưa đã là lạ, nay mưa sớm quét đi bụi, nóng của những công trường vội vã đào xới những ngày giáp Tết.
Cả cánh đồng đào Nhật Tân đang trong giai đoạn cuối cùng là tuốt lá để vào vụ Tết. Rút kinh nghiệm “đào non” năm ngoái khiến nhiều người trồng đào mất tiền tỷ, năm nay người trồng đào tuốt lá sớm hơn 5 đến 7 ngày để có những cây đào đẹp nhất nở vào đúng Tết. Người trồng quất ở Tứ Liên, Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội cũng đang ra sức chăm bón, ngóng chờ thời tiết để có một vụ Tết thắng lợi.
Tháng giêng ấy, không khí tân xuân ấy, người Việt chơi hết hội nọ đến hội kia, chơi tới cùng, tới bến rồi đợi những tháng sau đi làm, mà chủ yếu là "đi cày" bù lại. Nhưng đấy là phải sau 5 ngày Tết, 5 ngày ăn cho no nê thoả thích, 5 ngày mà ngay cả những nhà "nghèo rớt mùng tơi" cũng phải cố đi vay đi mượn để có một cái "ăn tết" cho đúng nghĩa, rồi ra giêng cố mà làm lụng, còng lưng trả nợ.