Ca sĩ Tuấn Hưng vừa bị xử phạt hành chính vì tổ chức show ca nhạc tại ban công nhà riêng ở phố Hàng Khay (Hà Nội), thu hút đông đảo khán giả tới xem. Sự việc một lần nữa cho thấy để hoạt động biểu diễn nghệ thuật nơi công cộng phong phú, ý nghĩa và đúng quy định cần sự chung tay của nhiều bên liên quan, đặc biệt là ý thức của nghệ sĩ.
UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có thông tin chính thức về việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến việc ca sĩ Tuấn Hưng biểu diễn tại ban công nhà riêng (là cửa hàng cà phê) tại số 19 phố Hàng Khay.
Trở lại Hà Nội những ngày trời vào Thu, Lệ Quyên cùng đạo diễn Nguyễn Việt Thanh và Đông Đô Show-W Media đang tất bật chuẩn bị cho Live Concert Lệ Quyên 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào 20h ngày 28-10.
Công chúng càng ngày càng thêm chứng kiến nhiều câu chuyện phát ngôn bừa bãi, vô lối, thiếu văn hóa của nghệ sĩ. Hết chuyện nữ nghệ sĩ nọ tố nữ nghệ sĩ kia giật chồng, cờ bạc, bằng thứ ngôn ngữ chợ búa hết mức, lại chuyện nam ca sĩ mới nổi được đàn anh nhắc nhở về chuyện ứng xử, nhảy lên mạng cục cằn tuyên bố, đại loại “không thích thì thôi, đừng quan tâm đến tôi”.
Cách ứng xử theo kiểu "chợ búa" trong làng giải trí Việt đang ở mức độ ngày càng tăng. Vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa Quang Lê vì bị cho là giành giật “gà cưng” Trọng Nghĩa chưa kịp nguội thì lại lùm xùm chuyện ca sĩ Tuấn Hưng hành xử vô văn hóa và vụ chậm trả tiền catse của nhà sản xuất phim “Like - Tình yêu - Thời trang - Khăn rằn”.
Ca sĩ Tuấn Hưng vừa tạo nên một vụ lùm xùm. Anh văng tục trên facebook cá nhân vì không vừa lòng với chương trình Bài Hát Yêu Thích của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Thật ra, chuyện ca sĩ văng tục không phải là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng với Tuấn Hưng thì lớn chuyện.