Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.
Những ngày qua, vụ Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Gọi các đối tượng bị bắt giữ là những “cá mập” có vẻ văn chương nhưng rất đúng trên thực tế. Bởi chúng là các đối tượng cầm đầu trong các đường dây phạm tội, là cái gốc để hình thành tội phạm và là chỉ huy của những đối tượng phạm tội trong đường dây. Có những vụ án, chúng đứng trên hàng chục đối tượng, ẩn sâu trong vỏ bọc của những doanh nhân thành đạt hay những người lãnh đạo trong tổ chức, cơ quan Nhà nước. Khi tổ chức phạm tội bị Công an tỉnh Thái Bình phá vỡ, các đối tượng lần lượt sa lưới, lúc đó mọi người mới ngỡ ngàng khi biết kẻ cầm đầu - “cá mập” này là ai? Và ngỡ ngàng trước số lượng các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây khi cơ quan Công an truy tận cùng, bắt tận hết những kẻ vi phạm pháp luật.
Hồi 10h45 ngày 7/6, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được thông tin qua điện thoại đề nghị cứu nạn 1 thuyền viên của tàu bị tai nạn trên biển do cá tấn công, địa điểm tại vùng biển cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 12 hải lý về phía Đông Đông Bắc.
Chiều 7/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công thuyền viên là anh Võ Văn Đạt (SN 1990, trú tại Khu 1, Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), bị cá mập cắn trong quá trình lặn dưới biển.
Đi dọc theo xóm chài, dưới cái nắng như thiêu đốt của vùng duyên hải miền Trung, chúng tôi tìm đến làng câu cá mập ở xã Hoài Thanh, đến nhà lão ngư dân có nhiều đời cha truyền con nối về nghề câu cá mập.
0 giờ 30 phút ngày 30-8-1945, chiến hạm USS Indianapolis thuộc Hải quân Mỹ với thủy thủ đoàn gồm 1.195 người đã bị tàu ngầm Type I-58 của phát xít Nhật do thuyền trưởng Mochitsura Hashimoto chỉ huy, bắn trúng 2 trái ngư lôi.
Bộ phim tài liệu điều tra "Sharkwater: Extinction" (tạm dịch: "Cá mập biển cả: Sự tận diệt") phát hành tháng 10-2018 tại Mỹ và Canada đã phơi bày mặt tối ngành công nghiệp đánh bắt cá mập bất hợp pháp dẫn đến thảm họa 150 triệu con cá sở hữu hàm răng sắc nhọn bị giết chết mỗi năm.
Vùng biển Bahamas là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác bơi cùng những con cá mập y tá, tuy nhiên một nữ người mẫu mới đây đã được một phen hú vía khi bị những con cá mập này "cắn yêu".
Chiều ngày 23-5, Bác sĩ Phạm Hải, Trung tâm y tế quân dân y (TTYTQDY) đảo Bạch Long Vĩ cho biết, Trung tâm vừa mổ cấp cứu thành công cho một ngư dân bị cá mập cắn nát vùng cánh tay phải.
Tên khoa học của loài cá mập này là Epaulete, được phát hiện ở vùng biển Halmahera phía đông bắc Indonesia nên có tên gọi địa phương là cá đi bộ Raja Ampat.
Ngày 20 – 9, tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về loài cá được cho là xuất hiện trên vịnh Hạ Long sau khi đã phối hợp cùng với các chuyên gia sinh học cá biển trong và ngoài nước tổng hợp các dữ liệu nghiên cứu về đa dạng sinh học.
Đó là thông tin được UBND tỉnh Quảng Ninh đưa ra sau khi xuất hiện hình ảnh một người dân cùng con cá, nghi là loại cá nhám hoặc mập đã chết trên bờ Vịnh Hạ Long.
Trên mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện hình ảnh một người đàn ông đứng bên bờ vịnh Hạ Long (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ôm và vận chuyển một con cá được cho là cá mập đã gây sự chú ý của nhiều người.
Khách du lịch tới các bãi biển Úc có thể đứng trước nguy cơ bị tấn công bởi cá mập, giới khoa học đã phát triển một máy không người lái giúp phát hiện sớm các "hung thần đại dương" này.
Quân đội Mỹ từng chi ngân sách khổng lồ để biến cá mập sát thủ thành những “chiến binh đánh bom tự sát” được điều khiển từ xa trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, một tư liệu vừa tiết lộ vào ngày 16-8.
Sky News đưa tin hôm 19/7, Mick Fanning là một trong những vận động viên lướt ván hàng đầu thế giới bị cá mập tấn công khi đang tham gia giải đấu được ghi hình ở Nam Phi.