Nó rùng mình, có lẽ vì sợ hoặc vì lạnh. Quần áo nó ướt sũng. Xung quanh nó là bóng tối, mưa tạt thẳng vào mặt rát buốt. Sấm đì đùng và chớp sáng cả vùng trời khiến nó chạy thẳng vào nhà đóng sập cửa lại, dựa lưng vào cửa. Nó cắn chặt môi, không dám bật tiếng gọi bố, gọi bà. Nó nhắm mắt lại định cầu nguyện mà chẳng biết cầu nguyện điều gì, cầu xin đấng nào. Mưa như trút át đi tiếng khóc của nó.
Sáng 22/4, tại số 122 Sương Nguyệt Ánh, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Lòng mẹ” của tác giả Thành Xuân Anh, một nghệ sĩ nhiếp ảnh bước ra từ bóng tối nhưng luôn có trái tim nồng ấm, nhân hậu.
Trong thơ, hang ổ của bóng tối là chỗ chỉ có cảm giác, thuần cảm giác với cảm giác, ngự trị. Vào thơ, đôi khi là vào khám phá sào huyệt của bóng tối bằng sự buông thả tất cả mọi giác quan.
Một số đối tượng phạm tội luôn đứng trong bóng tối nhưng có uy lực rất lớn, khiến nhiều người dân, thậm chí là nạn nhân của chúng cũng không dám nửa lời tố cáo. Lao vào bóng đêm chứa đầy cái ác ấy để động viên, bảo vệ người bị hại, đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng pháp luật, đó công việc và sứ mệnh của các trinh sát thuộc Phòng Điều tra trọng án (Phòng 6) Cục Cảnh sát hình sự…
Đối với nhiều nhà nghiên cứu và học giả, các học thuyết âm mưu cho rằng các biến cố lớn trong lịch sử nhân loại đều đến từ sự giật dây của những tổ chức bí mật chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tuy nhiên, từ hàng trăm năm qua, các hội kín khét tiếng như Hội Tam Điểm, Illuminati… luôn là "mỏ vàng" cho những tín đồ của thuyết âm mưu.
Những ai đã từng đọc tiểu thuyết “Biểu tượng thất truyền” của nhà văn nổi tiếng Dan Brown thì khó mà quên được các chi tiết con số 13 và “con mắt Thông huyền” - những thứ tượng trưng cho hội kín Hội Tam điểm cùng những câu chuyện nhuốm màu kỳ bí.
Không hề có bất kỳ vai trò gì trong bộ máy chính quyền, cả trong bộ sậu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ khi ông còn tranh cử Tổng thống, nhưng "ông trùm bóng tối" Erik Prince vẫn được xem là một trong những "cố vấn" quan trọng nhất của Tổng thống Trump. Vì sao?
Tháng 8-1227, Nguyên Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan, Thiết Mộc Chân) qua đời ở tuổi 67, sau khi đã lập nên kỳ tích hàng đầu trong lịch sử nhân loại là xây dựng một đế chế Mông Cổ hùng mạnh vắt ngang cả hai châu Âu - Á.
Đánh mất gia đình vợ con từ khi chìm vào sự cám dỗ của cái chết trắng, anh đã ứa nước mắt khi nhìn thấy căn nhà trống của mình còn không ra hình dáng của một ngôi nhà. Quyết tâm làm lại từ đầu sau nhiều lần thất hứa, anh tự xin cho mình được đi cai nghiện. Và giờ đây, anh đã tự viết lại cuộc đời mình khi xây dựng được một cơ ngơi khá giả, được giao nhiều trọng trách ở địa phương, tiếp tục trên con đường giúp đỡ những con người cùng cảnh ngộ đứng lên từ "bóng tối"...