#Bông Hồng thép

Tìm được 20 kết quả

Những “bông hồng thép” tại Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc

Những “bông hồng thép” tại Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc

Khi ngọn lửa Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc bùng cháy, không khí tưng bừng bao trùm khắp nơi, mang theo niềm hứng khởi và tự hào của hàng ngàn con người. Trong khung cảnh đó, những nữ chiến sĩ CAND đã gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ bởi tài năng thi đấu mà còn bằng sự duyên dáng, ý chí sắt đá và kiên cường.

Những "bông hồng thép" gìn giữ hòa bình

Những "bông hồng thép" gìn giữ hòa bình

Lần đầu tiên, hơn 40 nữ sĩ quan Công an Việt Nam có mặt trong đội hình Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ). Họ đến từ nhiều đơn vị trong cả nước, thực hiện nhiệm vụ ở nhiều mảng, nhưng đều có chung nhiệt huyết, nỗ lực vượt qua khó khăn để luyện tập, sẵn sàng tham gia sứ mệnh GGHB trong môi trường khó khăn, khắc nghiệt, nguy hiểm ở nơi xa Tổ quốc.

Nhiều lần vinh dự bảo vệ Đệ nhất phu nhân

Nhiều lần vinh dự bảo vệ Đệ nhất phu nhân

Đồng hành với nhau từ rất lâu, nhưng phải đến hôm nay, vào một ngày Hà Nội chuyển rét, bên Hồ Tây lộng gió, 2 chị em mới có dịp riêng tư hàn huyên tâm sự chuyện đời, chuyện nghề. Để rồi càng yêu và khâm phục hơn cô gái xinh đẹp, tài năng được mệnh danh là “Bông Hồng thép” của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam này. Đó chính là Thiếu tá Đặng Hồng Nhung - cán bộ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Những “bông hồng thép” chống khủng bố

Những “bông hồng thép” chống khủng bố

Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) là đơn vị đầu tiên của lực lượng Cảnh sát cơ động có nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố; ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang. Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập gần 2 năm trước, nơi đây đã có sự góp mặt của 3 nữ chiến sĩ bản lĩnh, tài năng và xinh đẹp, đó là các hạ sĩ: Ngô Thị Dung, Triệu Thị Yến và Nguyễn Thị Mơ.

“Bông hồng” trên mặt trận chống tội phạm ma túy

“Bông hồng” trên mặt trận chống tội phạm ma túy

Đại úy Mai Thị Lệ Quyên, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 1 (trước đó là cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh) được ví như một “bông hồng thép”, là khắc tinh của những tên tội phạm ma túy sừng sỏ...

“Bông hồng thép” trên trận tuyến nóng bỏng ở đất Cảng

“Bông hồng thép” trên trận tuyến nóng bỏng ở đất Cảng

Dẫu biết đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là một trận tuyến nóng bỏng và hiểm nguy, thậm chí là phải đánh đổi cả tính mạng, nhưng với sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề, Trung tá PhạmThu Phương đã cùng đồng đội công tác tại Phòng CSĐT tộiphạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) lập nhiều chiến công trên mặt trận chống tội phạm khốc liệt này.

Những "bông hồng thép" trên tuyến đầu chống dịch

Những "bông hồng thép" trên tuyến đầu chống dịch

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Thời gian qua, đội ngũ nữ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng vẫn tích cực sát cánh cùng với đồng chí, đồng đội làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong các khu phong tỏa, cách ly, với quyết tâm chung sức ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh đem lại trạng thái bình thường cho thành phố bên bờ sông Hàn…

Những “bông hồng thép” ở tuyến đầu chống dịch

Những “bông hồng thép” ở tuyến đầu chống dịch

Gần 2 tuần nay, nhiều phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL1A khi qua chốt kiểm soát y tế số 5 đặt tại thị trấn Lăng cô, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã quen với hình ảnh 2 nữ chiến sĩ CSGT phơi nắng, dầm mưa để làm nhiệm vụ phòng chống dịch ngay cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh.
Những bông hồng thép

Những bông hồng thép

Xưa nay, nghề cảnh sát thường gắn với những người đàn ông vì thực chất đây là một nghề lắm rủi ro, nguy hiểm, nhưng ngày nay càng có nhiều phụ nữ muốn thử sức mình ở cái nghề mạo hiểm này. Họ thực sự là những "giai nhân" nhưng không hề yểu điệu thục nữ, đó là nữ cảnh sát Adrienne Koleszar; “hot girl cứu hỏa” Gunn Narten hay "bông hồng quân ngũ" Noar Elharar, họ được yêu mến bởi tính cách mạnh mẽ, dũng cảm và ngoại hình xinh đẹp trong bộ quân phục khỏe khoắn.
Bông hồng thép trên đường chạy việt dã

Bông hồng thép trên đường chạy việt dã

Vũ Phương Thanh, hay vẫn thường được gọi là Thanh Vũ, là một người nổi tiếng trong môn chạy bộ bán chuyên tại Việt Nam. Cô gái mệnh danh là "Bông hồng thép" không chỉ gây ấn tượng bởi những thành tích trên đường chạy mà còn là một MC thể thao có tiếng, người luôn biết cách truyền cảm hứng và niềm đam mê cho những ai "trót" yêu thích bộ môn chạy đường dài đầy khắc nghiệt nhưng cũng chẳng kém phần lãng mạn.
Những bóng hồng làm theo lời Bác

Những bóng hồng làm theo lời Bác

Trong 5 năm liền (2015-2020), Trung tá Bạch Nữ Thanh Hương và Trung tá Lương Thị Mai Hương, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, luôn là những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”.
Bông hồng “thép” lặng lẽ tỏa hương

Bông hồng “thép” lặng lẽ tỏa hương

Với niềm đam mê nghề nghiệp, tài năng và bản lĩnh; Trung tá Chu Thị Hoa cùng những đồng đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Do biết dựa vào dân, được nhân dân hằng ngày, hằng giờ giúp đỡ để thu thập thông tin, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, từ đó lập nhiều chuyên án, phá thành công nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia.
Ngơ ngẩn trước những “bông hồng thép” Cảnh sát Nga

Ngơ ngẩn trước những “bông hồng thép” Cảnh sát Nga

Có những phụ nữ dễ dàng trở thành siêu mẫu nhờ ngoại hình đẹp, tuy nhiên, họ thích mặc đồng phục cảnh sát hơn là tham gia thi sắc đẹp. Dưới đây là những nữ cảnh sát “nóng bỏng” nhất nước Nga, đang trở thành nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người sử dụng mạng xã hội.

“Bông hồng thép” của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thủ đô

“Bông hồng thép” của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thủ đô

Trong bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tập luyện tại hồ Linh Ðàm của Ðội Cứu nạn cứu hộ dưới nước (Cảnh sát PCCC Hà Nội), tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra có một phụ nữ “lọt thỏm” giữa đội hình hơn chục nam giới trong trang phục lặn. Sự đặc biệt ấy đã thôi thúc tôi tìm gặp chị - Ðại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan.
Chuyện đời, chuyện nghề của “bông hồng thép” vang bóng một thời

Chuyện đời, chuyện nghề của “bông hồng thép” vang bóng một thời

Bước sang tuổi ngoại lục tuần, Thượng tá Trần Lâm Hồng vẫn còn khỏe mạnh và hoạt bát. Đã nghỉ hưu hơn chục năm rồi nhưng tiếp xúc với người lính hình sự quả cảm năm xưa, mọi người đều dễ nhận thấy sự bộc trực, thẳng thắn và mạnh mẽ. “Bao nhiêu năm tiếp xúc, va chạm với cánh lưu manh nơi bến tàu, bến xe, mình không mạnh mẽ thế sao đối tượng họ nể sợ mình được” - Thượng tá Lâm Hồng lý giải.
“Hồng thép” tỏa hương

“Hồng thép” tỏa hương

Duyên dáng, xinh xắn như những "hot girl", giá mà không gặp họ trên thao trường đầy nắng gió ở thành Vinh, nhanh nhẹn và quyết liệt trong từng đường quyền, thế võ để rồi hạ gục trong chớp mắt những tên tội phạm giả định, chắc hẳn chúng tôi đã nghĩ 3 cô gái ấy đến từ một trường nghệ thuật nào đó. 
Trong giá lạnh, hoa hồng vẫn nở

Trong giá lạnh, hoa hồng vẫn nở

25 năm công tác, trong đó hơn 17 năm chuyên trách lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy, Trung tá Chu Thị Hoa đã tham gia phá hơn 1.200 vụ án, bắt giữ 1.500 đối tượng tội phạm. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, nữ Đội trưởng duy nhất của lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (CSPCTPVMT), Công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm 2015, chị vinh dự là một trong 10 "Công dân Thủ đô ưu tú", "Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu”. 
Những "bông hồng thép" Công an nhân dân

Những "bông hồng thép" Công an nhân dân

Sôi động, hứng khởi và đầy màu sắc đó là những gì mà tuổi trẻ CAND mang lại cho lễ khai mạc liên hoan dân vũ sinh viên các học viện, trường CAND mở rộng năm 2016.