Chuyện đời, chuyện nghề của “bông hồng thép” vang bóng một thời

Bước sang tuổi ngoại lục tuần, Thượng tá Trần Lâm Hồng vẫn còn khỏe mạnh và hoạt bát. Đã nghỉ hưu hơn chục năm rồi nhưng tiếp xúc với người lính hình sự quả cảm năm xưa, mọi người đều dễ nhận thấy sự bộc trực, thẳng thắn và mạnh mẽ. “Bao nhiêu năm tiếp xúc, va chạm với cánh lưu manh nơi bến tàu, bến xe, mình không mạnh mẽ thế sao đối tượng họ nể sợ mình được” - Thượng tá Lâm Hồng lý giải.

Thượng tá Lâm Hồng nhớ lại, cuối những năm 1980, tình hình tội phạm trên địa bàn Hải Phòng diễn biến phức tạp, Công an thành phố lúc đó thành lập đội Cảnh sát đặc biệt H88, có nhiệm vụ trấn áp những tên tội phạm sừng sỏ nhất. Lâm Hồng là một trong những người được đào tạo trinh sát nên cũng được điều chuyển về đây công tác cùng với nhiều cán bộ ưu tú của lực lượng Cảnh sát đất Cảng. 

Trong thời gian ngắn, Đội Cảnh sát đặc biệt đã triệt phá hàng chục ổ nhóm, bắt giữ hàng trăm tên tội phạm nguy hiểm, đảm bảo trật tự an ninh và lấy lại niềm tin trong nhân dân. Sau đó Lâm Hồng được phân công về công tác tại đội Án tuyến của Phòng CSHS. Đây chính là nơi đã ghi dấu biết bao thành tích, chiến công của người nữ trinh sát đầy bản lĩnh và kiên cường.

Thượng tá Lâm Hồng nhớ lại, vào đầu những năm 1990, bà được giao phụ trách tuyến cả đường thủy lẫn đường bộ, gồm toàn bộ tuyến sông Cấm và Quốc lộ 10 chạy qua địa phận Hải Phòng. Hai tuyến này liên quan đến nhau bởi bến phà Bính. Các phương tiện từ Quảng Ninh về Hải Phòng và đi các tỉnh phía Nam buộc phải qua đây. Do vậy, phà Bính là nơi tập trung đủ loại tội phạm, trở thành nỗi ám ảnh cho bất cứ lái xe hay hành khách nào mỗi lần đi qua.

Thượng tá Trần Lâm Hồng và cháu nội.
Thượng tá Trần Lâm Hồng và cháu nội.

Lúc bấy giờ trên sông phải kể đến các băng nhóm, như anh em nhà Sơn “dầm” và Hà “dầm”, nhóm của Hà “nhuận” hay là nhóm của Giang “thuyền chài”… Bọn chúng như những con rái cá trên sông, trộm cắp, cướp bóc hàng hóa của các tàu thuyền ra vào cảng. Còn trên bộ là nhóm của Hùng “mặt quỷ”, Bình “lung”, Thành “con”, Lũy “lùn”…, luôn sẵn sàng xuống tay cả với hành khách và lái xe mỗi khi dừng đỗ chờ qua phà Bính. Thế nhưng dù băng ổ nhóm nào, lưu manh đến đâu, kể cả sừng sỏ như Hùng “dơi” hay Sơn “kíp” khi nghe đến cái tên Hồng “đen”, biệt danh của Lâm Hồng lúc bấy giờ thì tất cả đều nể phục.

Thượng tá Lâm Hồng kể lại trên sông Cấm hàng ngày, bà một mình một chiếc thuyền nan chèo dọc sông trinh sát, nắm tình hình, thậm chí chỉ mặt bất cứ ổ nhóm nào có biểu hiện trộm cắp, làm luật các phương tiện. Còn trên tuyến Quốc lộ 10, thời điểm này tình trạng trộm cướp diễn ra phổ biến trên xe khách. 

Một hôm Lâm Hồng như một quý bà giàu có với nhẫn vàng và dây chuyền rủng rỉnh (toàn là đồ giả mua ở chợ Sắt). Để thu hút đối tượng, mỗi lần lên xe Lâm Hồng đều cố tình khoe của. Khi thấy “ngon ăn”, các đối tượng nhao vào thì lập tức bị chính “nạn nhân” và “hành khách” xung quanh là những trinh sát đang ngồi chờ sẵn khống chế, bắt gọn. 

Một số ổ nhóm tội phạm từ xã Đại Bản, huyện An Dương hoành hành bằng cách sử dụng xe máy bám theo phương tiện chở hàng từ cảng ra để trộm cướp. Khi đã nắm rõ phương thức thủ đoạn của đối tượng, Lâm Hồng chuyển từ “lính thủy” lên cùng đồng đội “đánh bộ”, ngụy trang nằm trong thùng xe ôtô phủ kín bạt để theo dõi. Chờ cho đến lúc đối tượng ra tay lập tức trinh sát bung bạt, xông ra bắt gọn.

Những lần tham gia “đánh bộ”, Lâm Hồng ấn tượng nhất vụ bắt Dương “phở”, đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên làm luật, trộm cướp trên tuyến xe từ Lạch Tray đi Đồ Sơn. Khi Dương “phở” vừa đưa tay định thu tiền thì Lâm Hồng trong vai một bà buôn đồng nát nhanh chóng khống chế. 

Mặc dù cậy to khỏe hơn. Dương “phở” vùng dậy bỏ chạy thoát thân nhưng Lâm Hồng kiên quyết truy đuổi gần 2 km bắt bằng được đối tượng. Lúc này người dân đi đường chứng kiến đều thốt lên rằng, con mẹ đồng nát nào mà ghê gớm đến thế (!). Khi biết tin con trai bị bắt, mẹ Dương “phở” còn bắn tin đe dọa, gây sức ép, nhưng với bản lĩnh vững vàng, Lâm Hồng buộc cả đối tượng và gia đình sau đó phải tâm phục, khẩu phục.

Không chỉ cương quyết đấu tranh, Lâm Hồng còn có những biện pháp quản lý đối tượng hết sức chặt chẽ. Khi đó tình trạng trẻ em ở 2 đầu bến phà Bính thường đeo bám hành khách để xin tiền, chèo kéo bán hàng. Lâm Hồng đã sử dụng chính lực lượng này làm “tai”, “mắt” thông tin về hoạt động của các đối tượng cho lực lượng Công an.

Lâm Hồng đã bố trí cho các bé trai thành lập một tổ đội chuyên đun đẩy thuê cho các phương tiện chở hàng nặng mỗi khi lên, xuống phà. Còn các bé gái thì được trang bị tủ thuốc để bán hàng cho các phương tiện tàu thuyền trên sông. Thông qua đó các em vừa có thu nhập ổn định lại vừa giúp được lực lượng Công an theo dõi, giám sát được hầu hết các đối tượng phạm pháp. 

Nhờ vậy, nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra như vụ án Bình “chó” dùng dao chém chết một thủy thủ tàu khách; hay vụ Phạm Văn An ra tay sát hại anh Vũ Văn Luyện ở bên kia phà Bính… Do làm tốt công tác cơ sở, quản lý đối tượng, chỉ sau ít giờ xảy ra án mạng, Lâm Hồng đã cùng đồng đội truy bắt được hết các hung thủ, dù có đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn ra đến ngoài biên giới Móng Cái (Quảng Ninh).

Ấm áp nghĩa tình đồng đội

Về nghỉ hưu đã hơn 10 năm nhưng gia đình Thượng tá Lâm Hồng vẫn phải đối diện với biết bao khó khăn. Trong căn nhà tập thể cấp 4 cũ kĩ, cùng với đứa con trai thứ 2 bị tật nguyền, vợ chồng bà Lâm Hồng còn phải nuôi thêm đứa cháu gái nội là con của cậu con trai lớn gửi lại sau khi vợ chồng chia tay nhau. 

Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn cũng như thể hiện lòng tri ân đối với sự cống hiến, đóng góp của người nữ trinh sát kiên trung năm xưa, Giám đốc Công an thành phố đã phát động đến toàn lực lượng Công an Hải Phòng chung tay sẻ chia, ủng hộ gia đình Thượng tá Lâm Hồng xây dựng lại căn nhà mới khang trang, vững chãi hơn.

Thượng tá Trần Lâm Hồng và cháu nội.
Văn Huy - Đăng Hùng

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.