Những công trình được xây dựng trên thành phố hoa này nửa đầu thế kỷ 20 chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi phong cách kiến trúc Pháp. Đó là điều dễ hiểu, bởi Đà Lạt (Lâm Đồng) là thành phố duy nhất ở Việt Nam được Toàn quyền Đông Dương cho thiết kế, quy hoạch bài bản trước khi xây dựng. Dù vậy, trong khoảng 2.000 căn biệt thự được người Pháp xây dựng thời bấy giờ, có một căn lại rất khác biệt, mô phỏng kiến trúc Tây Ban Nha nhuộm sắc màu huyền bí, đến nay vẫn chưa có lý giải nào thuyết phục.
Gần đây có nhiều ý kiến trái chiều về việc chi 14 tỷ đồng để tu sửa ngôi biệt thự cổ của Pháp tại số 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều ý kiến phản ánh về việc màu sơn của ngôi biệt thự chưa được thuận mắt hoặc sai màu. Tuy nhiên chuyên gia Pháp đã khẳng định rằng việc màu sơn như bây giờ là hợp lý và đó chỉ là một vấn đề nhỏ trong toàn bộ công trình.
UBND TP Hà Nội sẽ kiểm định chất lượng hàng ngàn biệt thự trên địa bàn, trong đó ưu tiên đánh giá 24 biệt thự có giá trị và 8 công trình kiến trúc thuộc sở hữu Nhà nước do TP quản lý.
Chả có cái ngõ nào ở Hà Nội nằm giữa quận Hoàn Kiếm lại dọc ngang như ngõ Hội Vũ. Ngõ thông ra ba phố Hàng Bông, Tràng Thi và Quán Sứ. Xưa con đường được hình thành do hai làng Chiêu Hội và Cổ Vũ của huyện Thọ Xương hợp lại. Đường ngang ngõ tắt lắm lối chen chân. Vậy nên mới có câu: “Hai thôn ghép lại ấp trang/ Ngôi đình Hội Vũ thờ nàng Mai Hoa/ Yêu em thì tìm đến nhà/ Đường đi ba lối khéo mà lạc nhau”.
Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã rà soát, kiểm tra và lựa chọn 30 biệt thự cũ do thành phố quản lý, 50 biệt thự cũ do Trung ương quản lý và 12 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 để đưa vào danh mục chỉnh trang, bảo tồn.
Không ít ngôi biệt thự cổ có kiến trúc kiểu Pháp ở Cố đô Huế đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng, thậm chí bị dỡ bỏ để nhường đất thực hiện các dự án dịch vụ, du lịch.
Với người dân Nam Bộ nói riêng, người mê cải lương nói chung, không ai không biết đến vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu” của soạn giả Điêu Huyền. Riêng với nhân vật Hội đồng Dư, dấu ấn hiện nay của ông là căn nhà vẫn tồn tại ở Sóc Trăng nhưng rất ít người biết…
BI ngày 10-1 cho hay, tỷ phú giàu nhất thế giới suốt 20 năm, chỉ vừa nhường ngôi vị này cho tỷ phú của hãng bán lẽ trực tuyến Amazon, Jeff Bezos do chi ra hàng chục tỷ USD làm từ thiện có biệt thự đắt hàng đầu thế giới, trị giá 125 tỷ USD, ở Washington (Mỹ).
Theo đánh giá của Ban Pháp chế và Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội, công tác quản lý biệt thự Pháp cổ trên địa bàn TP Hà Nội đã để xảy ra nhiều sai phạm, buông lỏng… dẫn đến 123 biệt thự bị phá dỡ, xây dựng mới. Mặc dù trước đó, để quản lý, khai thác có hiệu quả quỹ nhà biệt thự trên địa bàn, từ năm 2008, UBND TP Hà Nội đã xây dựng Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn TP.
Tại văn bản số 5039/UBND-ĐT, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát danh mục nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 theo ý kiến của Thường trực HĐND TP.
Ngày 18-5, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo tạm dừng việc cải tạo 5 biệt thự cổ trong Khu di tích lầu Bảo Đại trên đỉnh núi Chụt thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang; giao cho Sở VH, TT-DL khẩn trương rà soát, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo Luật Di sản trước ngày 15-6.
Sau vụ sập nhà biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), HĐND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND TP phải kiểm tra, rà soát, kiểm định chất lượng công trình đối với các khu chung cư cũ, biệt thự cũ, công trình xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn TP đã xuống cấp…
Sau tiếng nổ nhỏ, lửa bùng lên tại căn hộ trên tầng 2 của ngôi biệt thự cổ trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) rồi lan nhanh sang các hộ kế bên, làm nhiều nhà bị ảnh hưởng phải sơ tán.
Sự cố sập ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng những ngôi nhà, biệt thự cũ hiện nay không chỉ trên địa bàn Hà Nội mà còn ở các địa phương khác trên cả nước. Sống trong những ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, hàng nghìn hộ dân luôn nơm nớp.
Sự cố sập nhà 107 Trần Hưng Đạo một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng những ngôi nhà, biệt thự cổ ở Hà Nội. Hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trong những khu nhà này đang phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ.
Sự việc sập nhà biệt thự cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương vốn đã được báo trước. Từ hàng chục năm nay, nhiều ngôi biệt thự Pháp cổ không chỉ xập xệ bên ngoài mà bên trong cũng mục ruỗng đến mức báo động đỏ.
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, trong quá trình sử dụng, cả đơn vị đang sử dụng ngôi nhà 107 đường Trần Hưng Đạo cũng như đơn vị sở hữu không nhận thấy dấu hiệu mất an toàn? Và giờ ai sẽ là người cuối cùng chịu trách nhiệm về sự cố này?