Sau đêm biểu diễn đầu tiên thành công vang dội vào ngày 25/3 với ballet “Kẹp hạt dẻ”, tối 26/3, các nghệ sĩ Nhà hát Russian State Ballet (Nga) khiến khán giả Thủ đô Hà Nội thêm một lần choáng ngợp khi kể câu chuyện tình yêu vượt mọi thời đại “Romeo và Juliet” trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm bằng ngôn ngữ ballet.
Khán giả tại Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức những tinh hoa của ballet cổ điển do các nghệ sĩ xứ sở bạch dương thuộc Nhà hát Russian State Ballet trình diễn vào ngày 25, 26 và 27/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Ba đêm diễn hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thẩm mỹ đỉnh cao, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật Thủ đô.
Lần đầu tiên, một kiệt tác ballet kinh điển của thế giới, tồn tại hơn 150 năm được các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam dàn dựng và trình diễn tại Hà Nội. Hai đêm diễn của vở ballet "Don Quixote" đã minh chứng cho tài năng của các nghệ sĩ ballet Việt và giấc mơ chinh phục những vở diễn kinh điển của thế giới đã thành hiện thực.
Tối 26/6, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “The Cuba ballet”. Đây là đêm biểu diễn đầu tiên trong chuỗi chương trình đặc biệt được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày khánh thành Nhà hát (9/7/2023 – 9/7/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).
Đoàn nghệ sĩ của Nhà hát ballet Quốc gia Moscow vừa có hai đêm ballet “Hồ thiên nga” (Swan Lake) thăng hoa tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai đêm 11 và 12/4. Trò chuyện nhân dịp đoàn sang Việt Nam biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Xôviết Vyacheslav Gordeev - Giám đốc nghệ thuật của nhà hát đã chia sẻ với Văn nghệ Công an về nghệ thuật ballet Nga cũng như cảm xúc lần đầu tiên sang Việt Nam.
Sau 5 năm, vở ballet Hồ Thiên Nga của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) được đưa trở lại với khán giả Thủ đô vào 3 đêm, 14,15,16/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Tối 4/9, vở Giselle - Top 10 tác phẩm ballet kinh điển thế giới đã được các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam biểu diễn thành công tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
Thông tin từ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, vở Giselle - một trong top 10 tác phẩm ballet nổi tiếng nhất thế giới sẽ chính thức công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 2, 3/8.
Các bức tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng như “Hứng dừa”, “Đám cưới chuột”, “Đánh ghen”, “Vinh quy bái tổ”, “Lý ngư vọng nguyệt”… được vẽ bằng vũ điệu ballet cổ điển thế giới.
Bắt đầu từ ngày 9/12, đúng như thông lệ mấy năm gần đây, vở ballet "Kẹp hạt dẻ" lại tái ngộ khán giả mộ điệu mùa Giáng sinh. Và đơn vị tổ chức, Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO), đã đón nhận tin vui khi vé của 4 đêm diễn đã bán hết sạch kể từ trước khi công diễn đêm đầu tiên. Với nhiều người, việc một vở ballet cháy vé có thể là sự lạ nhưng với những người quan tâm theo dõi tới âm nhạc và nghệ thuật hàn lâm (tạm gọi là Chính nhạc), đây đã không còn là sự lạ.
Chiều 20/5, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) cho biết, vở ballet dựa theo truyền thuyết chuyện tình Mỵ Châu – Trọng Thuỷ “Hàm Lệ Minh Châu” sẽ ra mắt khán giả Thủ đô vào đêm 1 và 2/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
“Truyện Kiều” - thi phẩm đặc sắc, niềm tự hào của văn học Việt Nam sẽ được thể hiện bằng nghệ thuật múa kinh điển phương Tây – múa ballet. Hiện tại, các nghệ sĩ đang hoàn tất vở diễn để chính thức ra mắt khán giả vào tháng 6-2020.
Thu Huệ đến với ballet như một giấc mơ và đến bây giờ, sau hành trình 16 năm gắn bó với ballet, chị vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng. Với vai diễn Thiên Nga Trắng và Thiên Nga Đen trong vở ballet kinh điển “Hồ Thiên Nga”, Thu Huệ đã trở thành một hiện tượng của truyền thông trong năm 2019.
Mới đây, một cụ già người Anh đã khiến mọi người ngả mũ thán phục khi vừa vượt qua bài kiểm tra cấp cao nhất của Học viện múa Hoàng gia Anh RAD (Royal Academy of Dance), một trong những trường đào tạo vũ công ballet hàng đầu thế giới.
Vở ba lê cổ điển “Kẹp hạt dẻ” do biên đạo múa nổi tiếng người Na Uy Johanne Jakhelln Constant đảm nhiệm - sẽ gặp lại khán giả TP.HCM từ ngày 9 đến ngày 11-12 tới tại Nhà hát TP.HCM, Số 7 Công trường Lam Sơn, Q.1 TP.HCM.
Tối 11/6 vừa qua, nhà hát ballet hàng đầu thế giới Opera de Paris đã có buổi biểu diễn chương trình nghệ thuật mang tên "Paris Ballet" tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần thứ hai, một nhà hát nổi tiếng thế giới đến Việt Nam, mang tinh hoa đỉnh cao của nghệ thuật múa đến với công chúng Việt. Hấp dẫn, tinh tế, cảm xúc, mãn nhãn... là những "mỹ từ" mà khán giả Việt dành tặng cho các vũ công khi tấm màn nhung khép lại. Tôi băn khoăn tự hỏi, ballet Việt đang ở đâu và đến bao giờ chúng ta có được "giấc mơ Paris" cho riêng mình?