Bí thư Quận ủy Tây Hồ yêu cầu UBND các phường tổng rà soát các hộ dân, nhân khẩu, nhà cấp 4 khu vực ngoài đê sông Hồng để chuẩn bị phương án di dời trong trường hợp nước lũ dâng cao khi có chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
Đồ án quy hoạch khu đô thị sông Hồng bao gồm bãi giữa sông Hồng đã được thông qua từ năm 2022. Việc xây dựng Công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi giữa và bãi ven sông Hồng khi được triển khai sẽ không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng, vẻ đẹp tự nhiên của sông Hồng, mà còn góp phần thúc đẩy các hoạt động thiết kế sáng tạo trong cộng đồng, hướng tới hình thành các không gian xanh, an toàn, tiện ích.
Trung đội tự vệ Nhà máy cơ khí Mai Động (Hà Nội) - đơn vị có mặt trong Liên đội tự vệ Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng góp công bắn rơi chiếc máy bay “cánh cụp cánh xòe” F-111A trong đêm 22/12/1972. Đã qua 51 năm, những chiến sĩ tự vệ của Hà Nội năm xưa vẫn có dịp ôn lại chiến công hào hùng đó vào mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Năm 2024, quận Ba Đình sẽ phối hợp với các quận: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên triển khai đề án “Xây dựng công viên văn hóa, cảnh quan bãi giữa sông Hồng”.
Đầu đông, cái rét chưa thật ngọt, nhưng ông lão Nguyễn Đăng Được đã sù sụ áo trong áo ngoài. Chẳng phải riêng ông, mà những người dân xóm Phao ở bãi giữa sông Hồng có bao nhiêu quần áo, khăn mũ đã đem ra khoác cả lên người. Ở nơi đồng không mông quạnh này, hơi lạnh luồn lách khắp chốn, thấm đẫm hơn, xộc vào cơ thể người ta dễ dàng hơn, qua những mái lều mỏng mảnh, những vách tường liêu xiêu, hở hoác…
Sau trận mưa tối và đêm qua (13/6) và việc nhà máy thuỷ điện Hoà Bình xả lũ 4 cửa đáy nên mực nước sông Hồng chỉ trong 1 ngày đã dâng lên rất cao, gây ngập ở bãi giữa, chia cắt một số nhánh đường và người dân ở đây đã phải di chuyển bằng đò.
Chưa bao giờ, thị trường bất động sản trong nước lại nóng như lúc này, đặc biệt là tại một số địa phương có thông tin quy hoạch. Lo ngại tình trạng bong bóng bất động sản, người đứng đầu Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương có biện pháp ngăn chặn.
Chúng tôi được dẫn ra Bãi Giữa sông Hồng, phần đất thuộc quyền quản lý của phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (TP Hà Nội), chỉ cách UBND phường vài trăm mét, thế nhưng tình trạng mua bán trái phép, xây dựng trái phép ở đây đã diễn ra rất lâu. Phải chăng chính quyền cơ sở không biết, hay còn có những khó khăn vướng mắc trong quản lý, dẫn đến việc biết nhưng không ngăn chặn được?
Những ngày qua, hàng vạn người dân Hà Nội, nhất là khu vực ven sông Hồng, ngoài Bãi giữa đều xôn xao với thông tin quy hoạch dự kiến sẽ được phê duyệt, công bố vào tháng 6 tới đây. Người buồn, người vui, người thì thờ ơ với dự án. Người mong quy hoạch sớm được triển khai để yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Người lại lo gia đình mình sẽ trở thành vô gia cư, không biết đi đâu về đâu.
Để "mục sở thị" về tình trạng mua bán rầm rộ đất Bãi Giữa sông Hồng, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để tham gia thị trường này. Nếu như cách đây khoảng 1 năm, mỗi sào đất chỉ có giá vài chục triệu đồng thì nay có giá từ 250 đến 350 triệu đồng/sào, tùy từng vị trí.
Mỗi sáng sớm hoặc chiều muộn, nhiều đấng nam nhi lại tập trung về bên bờ sông Hồng luyện tập thể hình. Họ sử dụng tạ, xà đơn, xà kép tự chế làm dụng cụ.
Tại buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và quận Hoàn Kiếm sáng 27-9, đại diện quận Hoàn Kiếm đã đề xuất được xây dựng công viên đô thị ở bãi giữa sông Hồng.
Hôm nay, 30/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký Văn bản số 750/UBND-XDGT chính thức chấp nhận đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thí điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực bãi giữa sông Hồng trong dịp đón giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi theo phương thức xã hội hóa.
Theo tin từ UBND TP Hà Nội, vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, TP sẽ thí điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực bãi giữa sông Hồng, ngoài 30 điểm truyền thống, vào đêm giao thừa như mọi năm.
Ở Bãi Giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) chuyện người ta thương nhau, ơn nghĩa đến với nhau rồi nên vợ nên chồng là chuyện không hiếm. Thế nhưng câu chuyện ông lão ngoài 70 "nhặt" được cô vợ 24 tuổi để rồi chung sống hạnh phúc đã trở thành một sự kiện đặc biệt ở xóm chài này. Vượt qua bao dị nghị, dè bỉu rồi lời bàn ra tán vào, ông lão tuổi thất thập này quyết tâm làm chỗ dựa tinh thần cho người đàn bà bất hạnh.