Tham gia vào đường dây ma túy của bà trùm Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”), các đối tượng đều đã lường trước, đoán định được kết cục nghiệt ngã, nhưng sức mạnh đồng tiền cùng vòng xoáy của “cái chết trắng” như ma lực cuốn hút lấy tâm trí và suy nghĩ khiến họ không buông tay, từ bỏ…
Ngày 25/12, phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, quê Hải Phòng) cùng 34 đồng phạm chuyển qua phần xét hỏi. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Mua bán; Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Sáng 24/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”, SN 1957, Hải Phòng) và 34 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Các bị cáo bị truy tố về tội “Mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy” với khối lượng tang vật hơn 626kg.
Nổi danh trong giới giang hồ, được tiền hô hậu ủng, thậm chí khi chết, còn được tổ chức đám tang như “bố già” trong tiểu thuyết, nhưng cả những bà trùm và người thân của họ đều có chung một kết cục bi thảm. Còn nhớ, cách đây chục năm. khi Phúc "Bồ", người đàn bà từng có một thời ngang dọc trong thế giới giang hồ đổ bệnh, tôi đã đến nhà bà ta ở một con ngõ trên phố Hàng Bồ, khi ấy, đôi mắt xăm đen của bà ta, nhìn lúc nào cũng trợn ngược như muốn trấn áp người đối diện, vẫn khiến người yếu bóng vía phải sợ hãi.
Với nhiều thủ đoạn tinh vi, đường dây đưa thuốc lá nhập lậu từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) rồi phân phối đi nhiều địa phương trong cả nước của "Hằng ga” đã tồn tại trong một thời gian dài. Các chân rết trong đường dây của đối tượng này đã nhiều lần bị Công an các địa phương bắt giữ, nhưng sẵn sàng nhận tội một mình, nhất quyết không khai ra đối tượng chủ mưu…
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đang tiến hành xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường (54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và 24 đồng phạm, trong đó nhiều người từng là các chủ doanh nghiệp tại An Giang và TP. Hồ Chí Minh trong vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 qua biên giới.
Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố Kết luận điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Đức Dần (SN 1986) và đồng phạm, đồng thời chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 26 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...
Gặp Vũ Thị Diệp tại trại tạm giam của công an tỉnh Kiên Giang, chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi không thể hình dung được người đàn bà dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn, đôi mắt sâu này lại là một “bà trùm” cầm đầu đường dây mua bán súng quy mô “khủng”.
Ra tù, Sandra Ávila Beltrán - “nữ hoàng” của các cartel (băng đảng ma túy) - trả lời cuộc phỏng vấn đầu tiên sau gần một thập niên ngồi tù, trong đó có 2 năm biệt giam, và nhớ lại cuộc sống thượng lưu bên trong thế giới ngầm của các băng đảng ở Mexico.
Mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng 4 số 9 qua biên giới, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang). Hàng loạt đàn em của Mười Tường nghe tin “bà trùm” sa lưới, đã đến Cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Chiều 9/12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Phan Thị Hương (SN 1978, ngụ huyện Kim Sai, Ninh Bình; tạm trú tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành) để điều tra mở rộng về hành vi cho vay nặng lãi.
Những người phụ nữ ngày càng đảm nhận nhiều vai trò hơn trong những guồng máy tội ác, số lượng những người phụ nữ bị bắt giữ và bị xử án do có liên quan đến những hoạt động tội phạm có tổ chức, đặc biệt là tội phạm ma túy, không ngừng tăng lên nhưng hiện tượng này cho đến nay còn ít được chú ý.
Đường dây lô đề đánh bạc qua mạng Zalo do Chu Thị Xuân cầm đầu với sự tham gia chủ yếu là những người trong gia đình và mỗi người nắm một công đoạn khác nhau…
Claudia Ochoa Felix, bà trùm nóng bỏng mệnh danh "hoa hậu thế giới ngầm" tại Mexico với đông người theo dõi trên mạng xã hội được phát hiện đã chết một cách khó hiểu ở nhà người tình.
Là chủ của 5 héc-ta hoa màu, nằm chơi vơi giữa con sông Hồng chảy qua thủ đô Hà Nội, khi hỏi đến chị em bà Lợi - bà Toàn, không ai ở những khu chợ dọc hai bên bờ sông không biết. Sau hàng chục năm trồng rau và buôn bán, hai người đàn bà đã bước qua tuổi 50 này được nhiều người gọi vui là “bà trùm” rau sạch.
Để điều hành một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, Tình đã xây cho mình một vỏ bọc tinh vi là nữ doanh nhân thành đạt.
Tình hình tội phạm ma túy đang có những diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên cả nước. Tham gia vào các đường dây vận chuyển buôn bán ma túy lớn có nhiều đối tượng là nữ giới hoạt động vô cùng tinh vi, xảo quyệt không kém các đối tượng nam giới.
Sandra Avila Beltran rời thành phố Mexico để chạy trốn, chấm dứt hi vọng về sự nghiệp phóng viên điều tra của mình và bước chân vào thế giới ngầm rồi trở thành Nữ hoàng ma túy Thái Bình Dương.