Năm 1980, huy hiệu Bác Hồ là một trong những hiện vật quý được phi hành gia, Anh hùng LLVTND Phạm Tuân mang theo trong chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của Việt Nam – Liên Xô – Interkosmos. 43 năm sau, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Hà Nội, nhiều chi tiết thú vị sau huy hiệu này mới được tiết lộ, cùng với cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giữa Trung tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Tuân và gia đình cố họa sĩ Bùi Trang Chước – tác giả tấm huy hiệu.
43 năm về trước, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia đánh tan tập đoàn phản động Pol Pot, giải phóng Phnom Penh.
Ngày 7/10, BSCK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết, các BS của BV vừa hẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân tiểu không kiểm soát 43 năm do bẩm sinh thận đôi, niệu quản “lạc trôi”.
Ngày 20-01, Cục Y tế, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt cán bộ Công an hưu trí nhân nhân kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập Cục Y tế Công an nhân dân (CAND) (21-01-1977/21-01-2020). Đồng chí Thiếu tướng, TS. Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế chủ trì buổi gặp mặt.
Sau khi báo chí thông tin, con cháu cụ Trần Văn Thêm (83 tuổi, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh) mới ngỡ ngàng biết, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã hoàn tất việc bồi thường oan sai cho cụ Thêm. Hiện cơ quan Công an đang điều tra việc con trai cụ Thêm tố cáo việc cụ được bồi thường oan sai trên 6,7 tỉ đồng nhưng chỉ "cầm về nhà" 2,1 tỉ đồng.
Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mê Linh đã có nhiều văn bản gửi các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đề nghị sớm công nhận liệt sỹ đối với đồng chí Nguyễn Như Dần nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Sáng 28-4, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã trao tặng quà cho 110 hộ đồng bào người Chăm có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975_ 30-4-2018).
Sáng 8-8. Bệnh nhân Lâm Thanh Đoàn (39 tuổi, ngụ tại Lương Văn Can, phường 5, Q.8) đã được các bác sĩ BV Tai Mũi họng phẫu thuật nội soi, gắp thành công dị vật bị hóc trong đường thở. Đây cũng được coi là trường hợp tai nạn hi hữu khi được biết, dị vật là hàm răng giả dài tới 4cm nằm trong sâu trong đường thở của bệnh nhân suốt 2 năm nay.
“Cuộc gặp mặt hôm nay có một ý nghĩa rất thiêng liêng. Đó là sự hội ngộ đầy hạnh phúc của những người con sau 43 năm mới được gặp lại ba mẹ mình; đó là sự gặp gỡ của những người anh em sau một thời gian dài xa cách…”, Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, cựu học sinh lớp 10B Trường Học sinh miền Nam (HSMN) tại Đông Triều, Quảng Ninh, xúc động chia sẻ.